"Chị Bầu" Nguyễn Thị Yến Oanh

Không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, chị Nguyễn Thị Yến Oanh – Chuyên viên Ban Tài chính; Trưởng ban Nữ công - Ủy viên thường vụ BCH Công đoàn Cơ quan Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) luôn nhiệt tình với hoạt động Công đoàn và là thủ lĩnh của phong trào văn nghệ. Anh chị em còn gọi vui chị Oanh với cái tên "Chị Bầu"

Chị là Nguyễn Thị Yến Oanh,Chuyên viên Ban Tài chính; Trưởng ban Nữ công - Ủy viên thường vụ  BCH Công đoàn Cơ quan EVNSPC.

Cùng đóng góp cho EVNSPC

Chị Nguyễn Thị Yến Oanh vào ngành Điện đến nay đã hơn 27 năm. Trong suốt quá trình công tác, chị Oanh luôn tích cực tham gia các phong trào văn hóa văn nghệ, hoạt động đoàn thể và thường giữ vai trò "hạt nhân nòng cốt". 

Mọi người trong Cơ quan EVNSPC thường gọi chị với cái "nick" thân thiện “Chị Bầu”, bởi chị phụ trách đội văn nghệ Cơ quan Tổng công ty. Bất cứ sự kiện nào, chị Oanh đều nhiệt tình, hăng hái tham gia.

Năm 2017, chị vinh dự cùng Đội văn nghệ xung kích EVNSPC tham gia đoàn công tác của EVN đến thăm và biểu diễn văn nghệ phục vụ các chiến sỹ đang bảo vệ chủ quyền của đất nước tại quần đảo Trường Sa.

Trong phong trào là vậy, trong vai trò là Ủy viên thường vụ Ban chấp hành Công đoàn Cơ quan Tổng công ty chị Oanh luôn gương mẫu, đi đầu; từ hoạt động chăm lo đời sống người lao động, đến chăm lo cho con của CBCNVC, các CBCNV hưu trí… thăm hỏi động viên khi gia đình công đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn chị Oanh đều nhiệt tình trong vai trò người tổ chức và tham gia.

Âm thầm vì tập thể

Đầu năm 2021, khi dịch COVID-19 chưa bùng phát tại TP.HCM, chị cùng các cấp Công đoàn, Đoàn thanh niên thực hiện rất tốt công tác tổ chức các sự kiện như: Tổng kết hoạt động sản xuất Kinh doanh năm 2020; Hội nghị người lao động Cơ quan Tổng công ty; họp mặt chị em phụ nữ 8/3; họp mặt cán bộ hưu trí… tất cả các sự kiện đều thành công tốt đẹp.

Đến khi dịch bắt đầu lan rộng, các hoạt động sản xuất chậm lại và dừng hẳn để EVNSPC chung tay cùng chống dịch thì mọi hạt động cũng ảnh hưởng theo. Tuy nhiên, chị Yến Oanh vẫn âm thần cùng với Công đoàn Cơ quan Tổng công ty hoạt động trong những bối cảnh và điều kiện khó khăn nhất, kịp thời chuyển tải những lời động viên, những món quà hết sức ý nghĩa đến tay người lao động trong đại dịch phức tạp.

Ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6, mặc dù dịch bệnh phức tạp nhưng chị và các thành viên Ban nữ công vẫn chuẩn bị quà, những phần thưởng nho nhỏ xinh xinh, dễ thương và đáng yêu… gửi đến các cháu thiếu nhi là con của CBCNV trong khối Cơ quan Tổng công ty.

Ngày Tết trung thu, thực hiện sự chỉ đạo của lãnh đạo đơn vị và Chủ tịch Công đoàn Cơ quan Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), chị Oanh đã vượt qua nhiều khó khăn, trở ngại gửi tặng những phần quà ý nghĩa gồm bánh trung thu, giỏ gồm trái cây - rau củ quả tươi ngon và một số mặt hàng thiết yếu đến tận nhà cho toàn thể CBCNV Cơ quan EVNSPC. 

Sau khi nhận được quà, rất nhiều công đoàn viên, người lao động gửi lời cảm ơn đến chị Oanh với nhiều cung bậc tình cảm thân thương bởi những giá trị khác nhau.

Anh Đinh Hữu Thuấn gửi tin “Gia đình đã nhận được quà rồi. Xin cảm ơn Công đoàn Cơ quan EVNSPC (người nghĩ ra ý tưởng, người mua và người chuyển đến nhà) và chị Oanh”.

Chị Khánh Vân, cảm động viết “Chị Oanh ơi, em đã nhận được quà của Công đoàn rồi. Em cảm động quá, lâu lắm không nhìn thấy rau tươi ngon thế! Dịch đang khó khăn như thế này mà cơ quan chu đáo quá. Em cảm ơn chị”.

Chị Kim Yên vui vẻ động viên “Chị Oanh cực nhất và chu đáo quá. Rau củ tươi rói cả nhà em ai cũng khen hết. Cảm ơn Công đoàn Cơ quan Tổng công ty, cảm ơn chị Oanh, chúc sức khỏe chị và chúc sức khỏe cả nhà!”…

Chỉ đơn giản như vậy thôi cũng đủ để cảm nhận được tình cảm và sự quý trọng của người lao động tại Cơ quan Tổng công ty dành cho tổ chức Công đoàn và chị Oanh lớn như thế nào?

Đến ngày Ngày Quốc tế người cao tuổi 01/10, vẫn là chị Oanh làm đầu mối liên lạc với các tổ công đoàn, lập danh sách cập nhật địa chỉ, vùng bị ảnh hưởng để giao quà tận nơi đến tay người cao tuổi, khẳng định truyền thống "Uống nước nhớ nguồn” của Cơ quan Tổng công ty. 

 


  • 20/10/2021 09:54
  • Lê Văn Tám
  • 618