Thợ điện EVNHANOI nhặt được của rơi trả lại người đánh mất

Trong lúc đang đi làm việc, anh Nguyễn Hữu Hải, Đội phó Đội Quản lý điện 4, Công ty Điện lực Thường Tín thuộc Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI) đã nhặt được của rơi và trả lại cho người đánh mất.

Cụ thể, trong lúc đi làm nhiệm vụ, anh Nguyễn Hữu Hải - Đội phó Đội Quản lý điện 4 có nhặt được một chiếc ví da trong đó có “số tiền tương đối lớn” và một số giấy tờ tùy thân như thẻ căn cước, bằng lái xe, giấy tờ xe…đều mang tên Đỗ Duy Bách, quê quán tại Đội 5, thôn Trát Cầu, xã Tiền Phong, huyện Thường Tín, TP. Hà Nội.

Chỉ sau đúng 1 giờ đánh mất ví, anh Bách đã được nhận lại trong buổi chiều cùng ngày - Nguồn ảnh: ĐVCC

Ngay sau khi nhặt được chiếc ví, anh Nguyễn Hữu Hải đã lập tức đăng thông tin lên Facebook đồng thời gọi điện báo với chính quyền địa phương nơi cư trú theo địa chỉ trên thẻ căn cước công dân, để lại thông tin cho nhân dân khu vực xung quanh khi có người tìm hỏi có thể nhanh chóng liên hệ.

Chỉ trong 1 giờ sau khi thông tin được đăng tải, chủ nhân của chiếc ví bị rơi đã liên hệ và xin lại. Sau khi xác minh chính xác là chủ nhân của chiếc ví, anh Hải đã bàn giao lại đầy đủ tài sản cho người làm rơi.

Tại trụ sở Đội Quản lý điện 4, sau khi nhận lại đầy đủ ví tiền và các giấy tờ tùy thân, anh Đỗ Duy Bách không giấu nổi niềm vui khi nhận lại được tài sản đã mất.

Anh Đỗ Duy Bách kể lại, trong lúc ra ngoài mua thực phẩm thiết yếu cho gia đình tại cửa hàng thực phẩm trong thôn, khi trở về nhà anh Bách phát hiện chiếc ví da trong túi đã bị rơi mất. 

"Đang trong lúc bế tắc thì tôi nhận được thông tin từ mấy anh thợ điện đang công tác quanh khu vực là có người đã nhặt được ví của tôi. Bằng tất cả sự chân thành tôi xin gửi lời cảm ơn tới anh Nguyễn Hữu Hải, chúc anh Hải gặp nhiều may mắn trong cuộc sống, chúc tập thể Đội Quản lý điện 4 và Công ty Điện lực Thường Tín công tác an toàn trong mùa dịch, luôn phát triển và thành công” - Anh Đỗ Duy Bách xúc động chia sẻ.


  • 22/09/2021 08:38
  • Thanh Huyền
  • 1032