Nỗi niềm người cha

Bố tự hào là người thợ đường dây/ Chẳng quản đêm, ngày, mưa, giông, bão gió.

 

Khuya quá rồi, con đã ngủ chưa?

Hay vẫn một mình bên bàn học?

Trời vào thu, mưa đêm lạnh cóng

Bố ngoài đồng thay sứ, nối dây.

 

Quà sinh nhật bố mua từ chiều nay

Nhưng chắc mai mới tới tay con được

Dù khó khăn con gắng đừng lùi bước 

Để vững vàng thẳng tiến tới tương lai.

 

Bố tự hào là người thợ đường dây

Điện lực Thuỷ Nguyên vì dân phục vụ

Chẳng quản đêm, ngày, mưa, giông, bão gió

Giữ dòng điện toả sáng khắp muôn nhà.

 

Sớm mai đây khắp mọi nẻo gần xa

Điện lung linh, phố phường thêm nhộn nhịp

Nhà máy, công trường vào ca làm việc

Xây dựng quê hương đất nước đẹp giàu.

 

Chợt mỉm cười giữa lúc đêm thâu

Bố nhanh tay hoàn thành công việc

Không ai bảo nhưng mà bố biết

Ở nhà, con đang đợi bố về...


  • 22/09/2020 04:30
  • Anh Tuấn
  • 893