Thương giọt mồ hôi đọng áo anh

Ảnh minh họa.

Trưa hè oi ả tiếng ve

Em thương anh lắm nắng về chói chang

Mồ hôi ướt tựa mưa chan

Giọt thương, giọt nhớ gửi vào trong tim.

 

Giọt nào tỏa sáng chiêm bao

Giọt nào sưởi ấm vùng cao sáng ngời

Giọt nào hải đảo xa xôi

Bừng lên ánh điện sáng ngời đêm dông.

 

Giọt nào rơi xuống trên không

Bà con sản xuất, vụ đông thắng mùa 

Giọt nào dịu mát chiều mưa

Giọt nào ùa tới bốn mùa anh ơi.

 

Thương anh vất vả nắng nôi

Thương anh cả những giọt vui giọt buồn

Thương anh sáng sớm chiều hôm

Bởi anh là chính tâm hồn trong em!


  • 22/06/2018 09:57
  • Nguyễn Hường
  • 3525