Tháng tư lại về!

Nắng tháng tư hình như làm người ta thương yêu nhau hơn...

Ảnh minh họa

Sáng đi làm, tiện thể đưa con đi học. Nắng tháng tư nằm nghiêng trên những chùm hoa phượng đỏ trước cổng trường nhóc tì, nhắc nhở mùa hè lại đến rồi.

Chạy đi làm, mấy cái bóng áo cam có ngôi sao bốn cánh trên lưng chạy phía trước làm tôi thầm so sánh vui hình tượng dẫn đường của ngành Điện giống như chàng Đan-tê dùng quả tim tỏa sáng dẫn nhân loại qua đêm đen. 

Tháng tư Sài Gòn nóng. Nhưng lá vàng vẫn sõng soài đầy trên phố, sau mỗi chiều mưa nghịch mùa. Ven đô, ngoại thành khi ngước nhìn lên ta bắt gặp những trụ điện cao thế sừng sững và trên nữa là một màu xanh mênh mang cả bầu trời. Lòng chợt thanh thản và mênh mang đến lạ kỳ khi chầm chậm đi giữa đồng lúa, nhìn xa xa là khu công nghiệp. Bức tranh kết hợp hài hòa của nắng, gió, thiên nhiên và khung cảnh hiện đại dệt những ân tình…

Nắng tháng tư hình như làm người ta thương yêu nhau hơn. Có bình nước miễn phí ở ven đường nhiều người ghé uống. Vị nước nồng nàn như nắng, như lá và như gió tháng tư đầy ắp tình yêu.

Tối tháng tư này phố đi bộ lại đầy ắp người. Thi thoảng bắt gặp những đôi lứa tay cầm tay, mắt nhìn mắt và tâm hồn phơi phới tình yêu. Nắm tay người thân trong gia đình, chúng tôi hòa vào dòng người đang vui vẻ, hạnh phúc trên phố. Mọi người tránh nhắc đến mùa dịch gian nan năm ngoái. Mọi người vẫn lặng thầm chờ mong, tháng tư đến và đi đem những khoảnh khắc giao mùa của đất trời phương Nam hừng hực nắng gió với biết bao cảm xúc trong lòng.

Cuối tháng tư này Sài Gòn lại đỏ rực cờ hoa. Thành phố năng động này lại cho thấy sức sống mãnh liệt qua từng con phố. Trên các con đường cây xanh lại giang tay che nắng cho đời. Tôi và đồng đội mặc nắng gió tháng tư phương nam, lại theo tuyến, lại bảo đảm cho dòng điện tuôn chảy không ngừng từ nơi sinh ra đến khi hóa thành năng lượng hữu công giúp ích cho đời.

Với nón vàng, áo cam và ngôi sao bốn cánh trên lưng, chúng tôi luôn tự hào đi đến mọi miền đất nước. Hương hoa cúc dại dịu dàng len nhẹ giữa thời gian để mỗi độ tháng tư về lòng lại thúc giục ta làm một điều gì đó tốt đẹp cho đời mà chẳng thể gọi được thành tên.


  • 19/04/2022 01:41
  • Võ Tấn Cường
  • 538