Giúp dân

Bức ảnh “Giúp dân” của tác giả Ngọc Hoa, công nhân Điện lực Đồng Hỷ, Công ty Điện lực Thái Nguyên đã ghi lại hình ảnh đẹp của những người thợ điện vùng cao, cũng như tình cảm công – dân gần gũi của bà con dân tộc thiểu số đối với những người thợ áo cam.

 

Bệnh xá còn cách con đèo

Giúp người bị bệnh hiểm nghèo vượt qua

Thợ điện khiêng cột, vác xà

Giờ đưa người bị bệnh vượt qua hiểm nghèo.

                                                  Văn Thuận                       

Trèo đèo, lội suối đưa nguồn  điện

Ánh sáng văn minh đến muôn nhà

Thợ điện tình nghĩa thiết tha

Dân thương, dân nhớ như là người thân.

                                 Phúc Thảo

Lưng gồng, vai gánh, tay bồng

Chông chênh lên dốc đưa dân về nhà

Ngành Điện sáng bản hùng ca

Vàng cam rực rỡ xa xa triền đồi.

Tám Văn

Ngoài ra, khi bức ảnh này được chia sẻ trên mạng xã hội Facebook đã có rất nhiều bình luận xúc động, thân thương:

  • Tài khoản Facebook Phạm Ngọc Hương: Không chỉ là những “chú ong thợ”, những người làm điện vùng cao còn biết cảm thông với khó khăn của đồng bào dân tộc thiểu số và được người dân địa phương yêu mến.
  • Tài khoản Facebook Nguyễn Thảo Miên: Vất vả nhưng những người thợ điện vùng cao đều có điểm chung là tâm huyết với nghề và thân thiết với người dân bản địa như người nhà, chỉ cần có việc là họ luôn xắn tay áo phụ giúp. Đối với các anh đó là “niềm vui trong gian khó”.

“Công việc hàng ngày của tôi là đọc và ghi chỉ số công tơ điện ở một số xã miền núi thuộc huyện Đồng Hỷ. Mỗi ngày cả đi và về khoảng 90km trên cung đường hiểm trở lên dốc xuống đèo, có cả những đoạn mà xe máy không thể lên được. Đây chỉ là một trong số rất nhiều những trường hợp chúng tôi gặp và khi ai đó cần sự giúp đỡ, thợ điện Đồng Hỷ luôn sẵn sàng”.

Tâm sự từ tác giả bức ảnh – Chị Nguyễn Thị Ngọc Hoa, công nhân Điện lực Đồng Hỷ, thuộc Công ty Điện lực Thái Nguyên.


  • 28/11/2018 04:31
  • Nguồn: Tạp chí Điện lực, chuyên đề Thế giới điện
  • 1689