Những người "vá lưới điện", mang về nguồn sáng

Với tôi, những người thợ điện ngày đêm vật lộn với công việc xử lý sự cố điện bị ảnh hưởng sau khi cơn bão số 5 đổ bộ vào tỉnh Hà Tĩnh là những “chiến binh” chăm chỉ, những người trực tiếp làm nhiệm vụ “vá lưới điện” để mang về cho người dân nguồn sáng.

Công nhân PC Hà Tĩnh xử lý sự cố mất điện do cây đổ vào đường dây sau cơn lốc xoáy.

Bão số 5 không đổ bộ trực tiếp vào Hà Tĩnh, nhưng ảnh hưởng của nó kèm theo lốc xoáy đủ để làm “điêu đứng” những đường dây, cột điện chỉ mới đây thôi gồng mình, chống chọi qua mùa nắng gắt...

Mặc dù công tác ứng phó đã được chuẩn bị chi tiết qua từng phương án nhưng sự ảnh hưởng của cơn bão và lốc xoáy vẫn khiến cho nhiều cây cối bị đổ, gãy đè lên đường điện,... nhiều huyện mất điện hoàn toàn. 

Một số khu vực xuất hiện dông sét liên tục đã gây nổ chì máy biến áp, hỏng thu lôi và các thiết bị điện như TU, TI… nhất là các huyện Kỳ Anh, Lộc Hà, Nghi Xuân, Thạch Hà, Hương Sơn, Cẩm Xuyên…làm gián đoạn cung cấp điện một số phụ tải. Để sớm cung cấp điện trở lại cho khách hàng, ngay trong đêm mưa giông, gió lốc các anh đã lên đường, mỗi nhóm, mỗi tổ, mỗi nhiệm vụ, lần tìm nguyên nhân sự cố gây mất điện để sớm xử lý, khắc phục cấp điện trở lại cho người dân.

Hơn lúc nào hết, lúc này đây, những kinh nghiệm đúc rút từ trong quá trình công tác và qua các đợt diễn tập phòng chống thiên tai trước đó được các anh phát huy tối đa, hiệu quả. Nơi cây đổ vào đường dây, cột điện thì cần xử lý như thế nào; vị trí nổ cầu chì máy biến áp, hỏng thiết bị thì giải quyết ra làm sao, phương án nào là nhanh nhất có thể áp dụng để sớm cấp điện trở lại…đó là những thảo luận, bàn bạc của anh em trong buổi ăn khuya vội vàng ngay dưới mái hiên nhà ai đó…

Mấy đêm rồi các anh không được ngủ tròn giấc. Tròn giấc sao được khi mà người dân đang mong chờ có điện, tròn giấc sao được khi hai giờ sáng các anh vẫn băng đồng, lội ruộng, chặt cây… “vấn vương” mãi vẫn không chịu rời đường dây, cột điện để về, ấy vậy mà năm giờ sáng hôm sau đã có mặt ở hiện trường để tiếp tục khắc phục sự cố! 

Trong bộ áo quần công nhân ướt sũng, cơ thể rã rời, nhức mỏi khi cả ngày gồng mình trên lưới điện, họ vẫn ra về với nụ cười hạnh phúc đến khó tin. Dễ thấy, đọng lại nơi nụ cười ấy chính là niềm vui lao động, niềm vui khi mang về ánh sáng cho người dân đang nóng lòng mong ngóng. Một hình ảnh quá thật, quá đẹp và quá đỗi thân thương!

Mất điện đến từ rất nhiều lý do nhưng việc lần tìm nguyên nhân gây mất điện lại là điều hết sức khó khăn, đặc biệt là khi ngoài trời đang mưa to, gió lớn. Sẽ thừa nếu nói rằng những ngày qua các anh thợ điện của chúng ta thật khổ cực, vất vả. Sẽ không quá lời nếu nói rằng các anh chính là những “chiến sỹ áo cam” của ngành Điện Việt Nam. Những hình ảnh được ghi lại tại hiện trường làm việc là minh chứng chân thật nhất để khắc họa điều đó…

Những câu hỏi "khi nào có điện”, “mất điện đến bao giờ”, “liệu ngày mai, ngày kia đã có điện chưa khi đường dây cột điện đang nằm dưới đất” đã được trả lời khi lưới điện Hà Tĩnh sớm được “vá nhanh”, cấp điện lại cho 100% khách hàng bị mất điện do bão lốc.

Cảm ơn các anh! Những người thợ điện - người lính thầm lặng đã nỗ lực hết mình vì dòng điện thân yêu, vì cuộc sống bình yên bao người dân của quê hương Hà Tĩnh. Với người dân, sự nỗ lực, cố gắng đó xứng đáng được ghi nhận, tuyên dương còn với tôi, những người thợ điện những “chiến binh” cần mẫn, chăm chỉ họ đã “vá lưới điện” sau bão để mang về cho người dân nguồn sáng. 


  • 21/09/2020 09:45
  • Phương Thảo
  • 711