Người đi thắp ánh sáng

Tuổi thơ của tôi trải qua trọn vẹn trong một vùng ngoại ô thành phố với những bếp than củi, những ánh đèn dầu cùng những chú đom đóm tỏa sáng lấp lánh. Vào buổi tối, lũ trẻ con chúng tôi thường dùng đèn dầu để soi sáng những trang sách trang vở, có đôi khi, chúng tôi lại thi nhau bắt những con đom đóm nhỏ, bỏ vào vỏ trứng để thay cho ánh đèn dầu lúc mờ lúc mịt.

Khi ánh sáng về với căn nhà nhỏ

Chính vì vậy, khi ánh sáng từ bóng đèn điện đầu tiên được thắp lên trong ngôi nhà nhỏ, thứ ánh sáng ấy dường như có phép màu kì lạ, nó chiếu sáng rực rỡ, làm bừng sáng cả không gian đối với những đứa trẻ lần đầu được nhìn thấy ánh đèn điện như tôi. Và đến tận bây giờ, tôi vẫn nhớ như in người thợ điện năm ấy, người mà tôi nghĩ rằng chú ấy có phép thuật, chỉ với một cái “búng tay” là có thể đem ánh sáng truyền đi khắp khu phố nhỏ nhà tôi.

Khi tôi trưởng thành, với những sự may mắn và cái duyên với ngành, tôi được vào công tác trong ngành Điện, mỗi khi ngẫm nghĩ lại những suy nghĩ lúc nhỏ của mình, tôi mỉm cười đầy tự hào về ngành của chúng tôi, ngành có thể đem lại sự kì diệu như một phép thuật cho những đứa trẻ xây dựng ước mơ và thêm niềm tin vào cuộc đời.

Đặc thù công việc của ngành Điện là luôn phải đảm bảo nguồn điện vận hành an toàn, liên tục phục vụ cho toàn bộ các hoạt động kinh tế, chính trị, xã hội. Vì thế, từ khi vào ngành đến nay, tôi không thể nào đếm được số lần mà tôi thấy các anh công nhân ngành Điện tất bật ngược xuôi đi xử lý sự cố, dù là vào bất kỳ thời gian nào trong ngày, kể cả lúc nửa đêm, khi màn đêm kéo xuống, sương đêm dày đặc và hầu hết mọi người đã chìm vào giấc ngủ. Tôi lại càng không đếm được số lần mà các anh vì trực ca đã bỏ lỡ những lần đoàn tụ sum vầy cùng gia đình vào ngày lễ, tết. Nhất là vào mùa mưa bão, những người thợ điện lại càng phải túc trực để kịp thời xử lý mọi sự cố, đảm bảo ánh sáng liên tục cho mọi người mọi nhà trong những đêm giông tố. Và ngay cả khi dịch bệnh COVID-19 xảy ra, những người công nhân điện sau khi trang bị các thiết bị kháng khuẩn bảo vệ, cũng sẵn sàng lên đường để thực hiện công việc của mình.

Anh Bùi Đình Thi - Đội trưởng Đội QLĐD&T Điện lực Sơn Hà (PC Quảng Ngãi) chia sẻ: “Những người công nhân chúng tôi hiểu rõ được tầm quan trọng của điện trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của tất cả mọi người, chính vì vậy, mặc cho nắng mưa bão tố, thậm chí là dịch bệnh hoành hành như dịch COVID 19 vừa rồi, chúng tôi vẫn sẽ luôn sẵn sàng khắc phục sự cố, hỗ trợ hết mình để đem lại ánh sáng cho người dân”.

Sửa điện cho người dân 

Anh cũng là người đã kể cho tôi nghe một câu chuyện ngắn mà có lẽ tôi sẽ nhớ mãi suốt cuộc đời mình, trong một lần xử lý sự cố cho một hộ gia đình ở thôn Mô-níc - xã Sơn Kỳ, huyện Sơn Hà, khi anh và các đồng nghiệp vừa đặt chân đến trước cửa nhà thì nghe tiếng khóc của trẻ em rất to, anh hỏi thăm thì được biết vì sự cố cúp điện xảy ra đột ngột nên làm em bé hoảng sợ. Ngay khi ấy, anh và các đồng nghiệp đã nghiêm túc thực hiện các biện pháp an toàn và nhanh chóng xử lý sự cố ngay, để đem ánh sáng về lại cho ngôi nhà nhỏ. Khi nghe câu chuyện này, tôi bất chợt nghĩ rằng liệu em bé đó cũng sẽ có suy nghĩ giống tôi ngày xưa chứ? “Những người công nhân ngành Điện là những người siêu năng lực có phép màu chỉ cần một cái búng tay là có thể làm bừng sáng cả thế giới”.

Và vào một dịp Tết âm lịch năm nọ, khi sắp giao thừa thì mẹ tôi lại nhớ ra rằng mẹ quên mua hoa dâng lễ năm mới và bảo tôi ra chợ mua về cho kịp giao thừa. Khi vừa ra đến ngõ, tôi đã rất ngạc nhiên khi thấy các chú công nhân điện của Điện lực thành phố Quảng Ngãi đang xử lý sự cố ở phía đối diện con ngõ nhà tôi, khi tôi tới hỏi thăm các chú, có một chú công nhân đã nói rằng: “Cháu mau về để đón giao thừa cùng gia đình đi, còn có mấy phút nữa là giao thừa rồi đấy, các chú xử lý xong sự cố này rồi sẽ tranh thủ về, cô ở nhà cũng đang ngóng chú lắm nhưng phải xong cái này mới về được, làm sao để người dân đón năm mới trong bóng tối được hả cháu?”. Tôi sẽ không bao giờ quên được câu trả lời này cùng cảm xúc đầy tự hào về ngành mà mình đang công tác, ngành luôn có những con người tận tụy với công việc và sống hết mình vì cộng đồng.

Cuộc sống vẫn đang diễn ra, tất cả mọi người đều đang hối hả, tất bật trong cuộc sống của mình. Để đảm bảo cho vòng quay cuộc đời vẫn luôn tiếp tục không dừng lại, ngành Điện vẫn luôn thầm lặng đứng một bên hỗ trợ. Ngày nay, có biết bao câu chuyện viết về những công việc thầm lặng, nhưng liệu có ai biết, công việc của những người công nhân điện cũng là một công việc thầm lặng đầy ý nghĩa. Vào những buổi đêm, khi các bạn sắp chìm vào giấc ngủ, nhìn qua khe cửa thấy những ánh đèn sáng le lói, hãy đặt tay lên trái tim và nghĩ về những người công nhân nhỏ bé đang “thắp ánh sáng” giữa màn sương đêm để đảm bảo cho các bạn có một giấc ngủ ngon trọn vẹn.


  • 04/09/2020 10:46
  • Thu Chinh
  • 704