Nghĩa tình EVN

LTS: Bài thơ "Nghĩa tình EVN" được tác giả Huỳnh Nở, nguyên Giám đốc Công ty Thuỷ điện Ialy viết nhân buổi gặp mặt cán bộ hưu trí ngành Điện miền Trung năm 2017. BBT trân trọng giới thiệu tới bạn đọc nội dung bài thơ.

Ảnh minh họa.

Anh yêu em vì nghĩa, vì tình

Em yêu anh vì nghĩa giữa mình với ta

Cuộc đời biển rộng bao la

Yêu nhau ta quyết vượt qua sóng thần.

Cuộc đời là chốn phong ba

Trên đe, dưới búa trí ta vẫn bền

Trí bền thu phục nhân tâm

Xoay vần thế cuộc EVN vững vàng.

Vững vàng sông núi hiên ngang

Niềm tin thắp sáng cuộc tình đôi ta.


  • 23/01/2018 10:30
  • Huỳnh Nở
  • 2243