Chắc giờ này...

Chắc giờ này anh đang làm vất vả
Cùng gồng mình với tất cả anh em
Bởi gió kia cứ thổi mạnh bên thềm
Đường dây điện cũng buồn phiền đứng tủi.

Em chỉ biết viết lời thơ an ủi
"Lính" miền Trung em gửi trọn tấm lòng
Anh đừng cười cô bé chỉ thầm mong
Và thầm ước cho anh đừng vất vả.

Cơn bão về trời ơi mưa xối xả
Gió gầm gào trút cả xuống đường dây
Chắc giờ này anh vất vả lắm đây
Cùng đồng đội đang chung tay ca trực.

Nước mưa về ngập tràn từng lồng ngực
Thương đường dây anh trăn trở bồi hồi
Cả đoàn người ướt hết chẳng nghỉ ngơi
Mưa trút nước cay xè từng khóe mắt.

Anh biết không trái tim em quặn thắt
Mắt đượm buồn cứ trách tại trời mưa
Cơn bão về nào đã kịp ăn trưa
Bụng anh đói thương những người đồng đội.

Đợi mưa ngớt rồi lưng cơm ăn vội
Chan canh vào húp vội để làm ngay
Cơn bão về sao khóe mắt em cay
Bởi biết nói gì đây giãi bày cho anh hiểu.

Nghĩa vợ chồng anh ơi điều tối thiểu
Em sẽ cùng anh cho điện hiểu lòng mình
Cơn bão tan rồi sẽ tràn ngập bình minh
Cho trạm điện cũng thắm tình chung thủy.

Ánh điện về nở nụ cười hoan hỉ
Anh đừng buồn bão chỉ ghé qua thôi...


  • 24/09/2017 11:46
  • Hường Nguyễn
  • 2330