Đoàn Thanh niên EVN: Mang Tết đến với người nghèo Lai Châu

“Đến hẹn lại lên”, sáng 5/1, Đoàn Thanh niên Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) lại có chuyến hành trình ngược lên Tây Bắc, mang theo những món quà Tết ý nghĩa đến với đồng bào nghèo ở 3 huyện: Phong Thổ, Than Uyên, Tân Uyên (tỉnh Lai Châu).

Phó bí thư Đoàn Thanh Niên EVN trao quà Tết cho đồng bào nghèo huyện Than Uyên - Ảnh: Thành An

Cơn mưa rả rích từ đêm mồng 5 không ngăn nổi nhiệt huyết của những đoàn viên, thanh niên mang quà đến với Điểm trường Mầm non số 1 xã Ta Gia (huyện Than Uyên). Không chỉ quan tâm tới các em học sinh, các món quà cũng được Đoàn gửi tới bà con dân tộc Thái, Mông trước Tết Nguyên đán Đinh Dậu.

Là thân nhân gia đình liệt sĩ và cũng là người cao tuổi nhất được tặng quà, bà Lò Thị Thích cười móm mém: "Được các cháu quan tâm, bà cảm ơn lắm. Tết này gia đình bà ấm hơn rồi!". Không chỉ gia đình bà Thích mà hàng trăm gia đình khác tại 3 huyện Tân Uyên, Than Uyên, Phong Thổ cũng sẽ có một cái Tết ấm hơn, vui hơn…

Cô giáo Dương Thị Thục Phương - Hiệu trưởng Trường Mầm non số 1 xã Ta Gia chia sẻ, Xã có tới 48% hộ nghèo, trong đó có 3 bản 100% là hộ nghèo. Trước đây, các điểm trường của xã đều là tranh tre, nứa, lá… nay nhờ sự quan tâm của Nhà nước, đặc biệt là của EVN, 3 điểm trường tái định cư của xã đã được xây dựng kiên cố. Các em nhỏ người Mông, người Thái nơi đây đã có được điều kiện học tập mà trước đây không dám nghĩ tới…

Rời xã Ta Gia, đoàn lại tiếp tục hành trình đến Trường Mầm non số 2, xã Khoen On. Hậu quả của cơn mưa đêm hôm trước để lại khiến đường vào Khoen On trơn trượt, lầy lội, xe ô tô của đoàn không thể tiếp cận điểm trường Hua Đán như dự tính. Cả đoàn khuân quà đi bộ và dừng chân tặng quà tại Điểm trường bản Mùi 1.

Tại đây, chứng kiến sân trường lồi lõm, lõng bõng nước mưa và đất cát, lớp học ghép gỗ tuyềnh toàng, nhiều thành viên trong đoàn không khỏi ngậm ngùi. Mỗi người một tay, các đoàn viên cùng cô giáo nhanh chóng chuẩn bị bữa trưa cho 5 lớp học với hơn 100 trẻ mầm non. Những đôi mắt ngây thơ, những lời chào hỏi lễ phép của các em bé khiến các đoàn viên như ấm lại trong tiết trời mùa đông giá rét và mưa rả rích.

Mặc dù trời lạnh, bữa trưa muộn màng, nhiều đoàn viên còn phải tập trung “giải cứu” cho 2 chiếc xe ô tô đang mắc kẹt… nhưng ai cũng nở nụ cười rạng rỡ, bởi những phần quà nhỏ mang tới tình yêu thương đã được trao trực tiếp tới những điểm trường còn nhiều khó khăn...

Đoàn Thanh niên EVN thăm, tặng quà học sinh Trường Mầm non số 2, xã Khoen On - Ảnh: Thành An

Phó Bí thư Đoàn thanh niên EVN Nguyễn Thế Hoàng chia sẻ, mặc dù chương trình tặng quà Tết là chương trình thường niên, nhưng mỗi năm, Đoàn Thanh niên EVN đều cố gắng để chương trình ngày càng ý nghĩa, thiết thực hơn với đồng bào.

Đặc biệt, rút kinh nghiệm những năm trước, kết hợp với việc tìm hiểu thực tế từ phía địa phương, các phần quà được chuẩn bị cho chương trình Quà Tết 2017 đều là những sản phẩm, đồ dùng thiết thực, đáp ứng nhu cầu của các điểm trường và đồng bào dân tộc như: Téc đựng nước, nồi cơm điện, chăn ấm, áo khoác, bút màu…

Hành trình tặng quà cho dẫu chưa thể đến được hết những nơi cần đến, nhưng tấm lòng và sự nhiệt huyết của các đoàn viên Đoàn Thanh niên EVN có thể ví như như cánh én mang mùa xuân về, để sự sẻ chia những miền quê còn nhiều gian khó, xa xôi.

 


  • 10/01/2017 10:59
  • Thảo Nguyên
  • 2081


Gửi nhận xét