NPMB thăm hỏi gia đình người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Vừa qua, Công đoàn Ban quản lý dự án các công trình điện miền Bắc (NPMB) phối hợp với Đoàn thanh niên NPMB đến thăm hỏi, động viên gia đình của anh Nguyễn Thành Tráng, cựu cán bộ phòng Đền bù NPMB tại thôn Cổ Hạ, xã Phương Đình, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội.

Anh Tráng, từng là một cán bộ đền bù giải phóng mặt bằng có năng lực và luôn hết lòng vì công việc. Hơn 2 năm trước, anh qua đời vì bạo bệnh, để lại người vợ trẻ cùng hai con trai còn thơ dại. Hiện giờ, cháu lớn đã 5 tuổi nhưng không may bị dị tật bẩm sinh mất thính lực và cháu bé hơn 3 tuổi.

Ngôi nhà nhỏ giản dị ấy trước kia hạnh phúc với đầy đủ thành viên trong gia đình, nay chỉ còn ba mẹ con. Từ ngày anh Tráng mất, chị Nga - vợ anh vất vả hơn nhiều khi một mình "chăm sóc, nuôi dạy các con thật tốt” như tâm nguyện của anh. 

Cũng may, chị làm giảng viên đại học nên hằng ngày chị khéo léo sắp xếp thời gian đi dạy học và chăm sóc các cháu. Đặc biệt, chị phải dành thời gian khá lớn trong ngày để trò chuyện và luyện tập cho cháu lớn học cách nghe và phản xạ với tiếng nói.

Mỗi ngày, chị dậy từ sáng sớm để chuẩn bị cơm nước cho các cháu. Đúng 6 giờ sáng, chị Nga cùng cháu lớn (tên là Quang Minh) lại rong ruổi trên chặng đường ba - bốn chục cây số vào trung tâm thành phố để điều trị tại Bệnh viện Nhi, rồi lại đưa cháu đi học tại trường dành cho trẻ em khiếm thính. Quang Minh cũng được mẹ đưa đến trường học cho trẻ em bình thường để tiếp xúc và làm quen với môi trường sống bình thường.

Cháu nhỏ đi học mẫu giáo được bà ngoại đưa đón giúp nên chị cũng đỡ cực phần nào. Hôm nào được mẹ đón thì cháu vui lắm. Cuộc sống cứ như thế trôi đi, những ngày thời tiết xấu thì vất vả thêm bội phần. Ông bà nội các cháu tuy ở xa nhưng cũng thường xuyên thăm hỏi, động viên 3 mẹ con. May mắn thay, ông bà ngoại các cháu ở cùng với mẹ con chị để giúp đỡ, chia sẻ khó khăn.

Vừa bừng tỉnh sau giấc ngủ trưa, thấy mẹ về, Quang Minh vừa ngái ngủ vừa vội chạy lại bên mẹ, miệng lắp bắp muốn được gọi mẹ thật to và rõ ràng như bao đứa trẻ bình thường khác. Khuôn mặt khôi ngô của cháu tỏ rõ sự hớn hở vui mừng. Quang Minh trắng trẻo, vóc dáng phát triển bình thường nhưng trên vai luôn lủng lẳng đeo thiết bị trợ thính với tai nghe được cấy sâu trong não.

Chính quyền địa phương cũng thực hiện trợ cấp cho cháu 515 nghìn đồng/tháng đến hết 6 tuổi. Không phụ công chăm sóc của mẹ, sự quan tâm của chính quyền, họ hàng và hàng xóm láng giềng, cháu đã cảm nhận được mọi thứ xung quanh, nghe được và nói được nhiều hơn.

Thiếu vắng người đàn ông cột trụ của gia đình nhưng chị Nga kiên cường vượt qua nỗi đau mất mát. Chị luôn thể hiện là một người mẹ gương mẫu, nhanh nhẹn và hoạt bát. Các cháu đều lớn nhanh, khỏe và ngoan ngoãn. Nhưng ẩn chứa bên trong đôi mắt chị vẫn còn đó một nỗi buồn sâu thẳm!   

Với tấm chân thành, đại diện cho chính quyền và đoàn thể NPMB, Đoàn thanh niên NPMB trao tặng gia đình chị Nga quà và một số tiền mặt ủng hộ do Công đoàn cùng các cán bộ công nhân viên NPMB quyên góp, những mong góp một phần nhỏ động viên chị vượt qua hoàn cảnh khó khăn.

Việc làm trên là một trong những hoạt động tương trợ xã hội thường xuyên của Công đoàn, cán bộ công nhân viên và Đoàn thanh niên NPMB, nêu cao tình cảm đồng nghiệp gắn bó khăng khít, là động lực để cán bộ công nhân viên NPMB hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.


  • 09/01/2017 03:48
  • Nguồn bài: npt.com.vn
  • 1437