Mẹ ơi...

Mẹ ơi đi tuyến giữa rừng/ Thấy ngàn mai nở rộ từng bước chân

Mẹ ơi Tết sắp đến rồi

Quê nhà mẹ lại đứng ngồi chờ con

Biết bao mong ngóng mỏi mòn

Mỗi lần về phép mẹ con vui mừng.

 

Mẹ ơi đi tuyến giữa rừng

Thấy ngàn mai nở rộ từng bước chân

Lòng con nỗi nhớ bâng khuâng

Ước về bên mẹ quây quần bữa cơm.

 

Mẹ ơi con nhớ mùi thơm

Bát cơm gạo mới mẹ đơm Tết nào

Mẹ vẫn nói ra nói vào

“Con xem tìm hiểu cô nào cưới đi!”

 

Phòng lo mẹ ốm, nhiều khi…

Có người bầu bạn mẹ thì vui hơn

Con còn công tác sớm hôm

Suốt ngày trên tuyến đâu còn thời gian.

 

Thương con vất vả gian nan

Xuân về đi trực dưới ngàn sao đêm

Điện về phố xá bừng lên

Điện ra hải đảo ba miền rộn vui.

 


  • 27/01/2022 10:27
  • Hải An
  • 717