Hoa tháng 10

Ảnh minh họa.

Nhân kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam
Xin được kể về một người con gái.
Khi nhấc máy giọng của em mềm mại
Bất cứ ai cũng cảm thấy hài lòng.

Với khách hàng chẳng có nửa chữ không
Chỉ đọng lại nụ cười duyên màu nắng,
Tuổi ba mươi em dịu dàng đằm thắm
Không nghiêng thành nhưng đủ để... chênh chao.

Việc nước, việc nhà nặng gánh biết bao
Vẫn an nhiên em bước qua gian khó,
Lửa tình yêu luôn hồng căn nhà nhỏ
Mỗi sớm khuya rộn rã những tiếng cười

Tâm thiện em trải rộng đến muôn nơi
Cùng sẻ chia với mảnh đời bất hạnh,
Dù chỉ là chút đồng quà, tấm bánh
Vẫn ấm lòng bè bạn khắp muôn phương.

Cảm ơn em người con gái can trường
Thấy thật vui khi cùng em công tác,
Ngành Điện ta đang từng ngày khởi sắc
Có một phần không nhỏ ở nơi em.


  • 20/10/2021 10:10
  • Đào Văn Tuấn - PC Hải Phòng
  • 716