Hãy chung tay giúp đỡ gia đình công nhân điện bất hạnh

Gia đình anh Chế Nam Phương, công nhân Điện lực Krông Năng, Công ty Điện lực Đắk Lắk (PC Đắk Lắk) vốn đã vô cùng khó khăn, phải hỗ trợ thường xuyên. Đặc biệt, sự ra đi của anh Phương (năm 2015) vì căn bệnh ung thư quái ác, càng làm cho hoàn cảnh gia đình anh trở nên khó khăn gấp bội!

Chúng tôi đến thăm vợ con anh Chế Nam Phương khi gia đình vừa dọn về “mái ấm công đoàn” do Công đoàn Tổng công ty Điện lực miền Trung và Công đoàn Công ty Điện lực Đắk Lắk hỗ trợ xây dựng. 

Anh Phương là công nhân Điện lực Krông Năng từ năm 2000. Lúc đó, anh đã là trụ cột của gia đình gồm vợ là chị Nguyễn Thị Hoa và hai đứa con nhỏ. Cuộc sống của hai vợ chồng anh không chỉ phải đối mặt với việc lo “miếng cơm, manh áo” từng ngày mà vợ anh còn phải chống chọi với bệnh tim bẩm sinh. Do không thể làm được những công việc nặng nhọc, chị Hoa chỉ biết chăm lo 3 sào đất nông nghiệp, có thêm thu nhập phụ giúp cho chồng. Mọi chi phí sinh hoạt, ăn học cho con và cả chi phí chữa bệnh cho chị Hoa đều trông cả vào đồng lương công nhân ít ỏi của anh Phương. 

Sau bao năm làm lụng vất vả, vợ chồng anh mới mua được mảnh đất nhỏ dựng tạm 1 ngôi nhà lấy chỗ che nắng, che mưa. Hàng năm, gia đình anh vẫn thuộc diện có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được Công đoàn Tổng công ty Điện lực miền Trung và Công đoàn PC Đắk Lắk hỗ trợ. Năm 2015, gia đình anh được Công đoàn PC Đắk Lắk đưa vào danh sách đặc biệt khó khăn trình Công đoàn Điện lực Việt Nam hỗ trợ xây dựng “Mái ấm Công đoàn”. 

Những tưởng sắp được về ở tại ngôi nhà mới khang trang hơn, gia đình anh sẽ có cuộc sống ổn định, thì đầu năm 2015, tai họa ập tới bất ngờ. Trong một lần khám bệnh, anh Phương phát hiện mình bị ung thư thực quản và đã ở giai đoạn cuối, không thể phẫu thuật. Biết được kết quả bệnh tình, anh Phương nhanh chóng suy sụp. Mặc dù gia đình, bạn bè, đồng nghiệp đã động viên và kịp thời quyên góp cho anh vay mượn tiền vào Thành phố Hồ Chí Minh chữa bệnh, nhưng đến giữa năm 2015, anh đã vĩnh viễn ra đi, để lại bao thương xót, nhung nhớ cho vợ con, bạn bè, đồng nghiệp.

Sau sự ra đi đột ngột của anh Phương, cuộc sống của vợ con anh gặp rất nhiều khó khăn. Chị Hoa tuy sức khỏe yếu, nhưng cũng cố gắng vượt qua gian khổ, lăn lộn kiếm từng bữa ăn cho gia đình, lo cho các con ăn học... Bắt đầu từ tháng 11/2016, nhận được sự hỗ trợ từ Công đoàn Điện lực Việt Nam, 3 mẹ con chị Hoa được sinh sống tại ngôi nhà mới theo Chương trình “Mái ấm Công đoàn”, nhưng cuộc sống vẫn luôn bấp bênh do bệnh tim của chị Hoa ngày càng nặng. Với những khó khăn và mất mát chất chồng như vậy, không biết cuộc sống của ba mẹ con chị rồi sẽ đi về đâu?   

Hoàn cảnh của gia đình anh Phương, chị Hoa đang rất cần sự chung tay giúp đỡ của CBCNV ngành Điện, các nhà hảo tâm, mạnh thường quân trong xã hội, sẻ chia để sớm vượt qua giai đoạn hết sức khó khăn này. 

Mọi thông tin liên lạc xin gửi về:

- Ông Võ Quang Hòa, Chủ tịch Công đoàn Điện lực Krông Năng - PC Đắk Lắk, Khối 3, thị trấn Krông Năng, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk, SĐT: 0968755575.
- Chị Nguyễn Thị Hoa, tổ dân phố 6, phường Thiện An, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk.

 


  • 10/03/2017 04:02
  • Nguồn: TCĐL Chuyên đề Quản lý và Hội nhập
  • 1231