Đoàn thanh niên EVN và kỷ niệm về cái Tết ấm nơi vùng cao Tây Bắc

Dưới cái lạnh như "cắt da cắt thịt" trước Tết nguyên Đán Mậu Tuất 2018 chưa đầy một tuần , hơn 20 đoàn viên thanh niên Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã có chuyến thiện nguyện đến với những điểm trường mầm non, tiểu học tại 3 huyện vùng cao Than Uyên, Tân Uyên, Phong Thổ (tỉnh Lai Châu). Chuyến đi không chỉ mang tới cho các em học sinh vùng cao không khí mùa xuân ấm áp mà còn chan chứa hơi ấm của tình yêu thương, chung tay cùng các thầy cô giáo xua tan giá lạnh…

Những tấm lòng hướng về vùng cao

Dù trước khi khởi hành, thời tiết được dự báo là rất xấu, có mưa và nhiệt độ có thể xuống dưới -5 độ C nhưng tất cả chúng tôi đều vô cùng háo hức, một phần vì cảm giác muốn được trải nhiệm cái lạnh của vùng đồi núi Tây Bắc, một phần cảm thấy hân hoan với ý nghĩa của chuyến đi: Mang áo ấm đến với trẻ em nghèo vùng cao.

Những chiếc áo khoác mới sẽ ủ ấm cho các em trong thời tiết giá lạnh của mùa đông vùng cao.

Chị Phạm Thùy Dung, chuyên viên Ban Quản lý xây dựng, Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho biết, dù đã có nhiều dịp đến với Lai Châu nhưng đây là lần đầu tiên chị tham gia một chuyến thiện nguyện trong thời tiết buốt lạnh như thế này. "Khi xe vừa cua lên những cung đường đèo đầu tiên, hai bên đường băng đã đông cứng lối đi, hơi lạnh làm mờ cả cửa kính. Với thời tiết khắc nghiệt như thế này, những chiếc áo ấm mà đoàn viên thanh niên EVN đã chuẩn bị sẽ trở nên vô cùng hữu ích với các em nhỏ vùng cao. "Chỉ riêng điều đó thôi cũng đã khiến tôi mong tới nơi thật nhanh" - Chị Dung tâm sự.

Thế nhưng, tuyến đường đi lại không "chiều lòng người", 6 điểm trường mà đoàn công tác ghé thăm lần này bao gồm Trường mầm non và Trường tiểu học xã Tà Hừa, huyện Than Uyên; Trường mầm non Nậm Sỏ và Trường mầm non Phiêng Hào, huyện Tân Uyên; Trường mầm non Hoang Thèn và Trường tiểu học Võ Thị Sáu, huyện Phong Thổ đều là những điểm trường rất xa xôi, cung đường đi lại khó khăn. "Điều đó phần nào khiến chúng tôi càng thêm cảm thông với việc đi lại, học tập, giảng dạy của thầy và trò ở vùng cao Tây Bắc. Khi sương mù dày đặc không gian, việc đến trường với các em hẳn sẽ là một chặng đường đầy khó nhọc" - anh Đinh Xuân Bách, đoàn viên thanh niên Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia bộc bạch.

Quả thật, thời tiết xấu cũng đã khiến đoàn công tác không thể thực hiện được lịch trình đã định sẵn mà phải chia làm hai đoàn để có thể đến kịp với các em nhỏ. Nhưng dù có như vậy, bằng trái tim giàu lòng yêu thương và sự chia sẻ, các đoàn viên thanh niên EVN chỉ mong ước được nhanh chóng đến các địa điểm, bởi ở đó, thầy và trò vùng cao đang mong đợi sự chung tay của chúng tôi.

Xua tan giá lạnh

Tôi theo chân đoàn công tác số 2 dừng chân tại điểm Trường tiểu học và trường mầm non xã Tà Hừa, huyện Than Uyên. Vừa bước xuống xe, hơi lạnh của vùng cao cộng với mưa phùn đầu xuân đã khiến chúng tôi cảm nhận rất rõ sự khắc nghiệt của thời tiết nơi đây. Chẳng trách, hình ảnh bao học trò nhỏ chân không, áo mỏng, đầu trần đến trường trong mùa đông giá rét đã là hình ảnh quen thuộc tại các điểm trường vùng cao. "Mặc dù nhà trường, các thầy cô giáo đã tìm mọi cách để giúp học trò bớt đi rét buốt nhưng do đặc thù khí hậu vùng cao với cái lạnh như thấu xương đã khiến học trò vừa đến trường học chữ, vừa chống chọi với cái rét một cách yếu ớt" - Ông Lương Xuân Trường, Hiệu trưởng Trường tiểu học Tà Hừa, huyện Than Uyên chia sẻ.

Các anh chị đoàn viên thanh niên EVN tận tay mặc từng chiếc áo ấm cho các em nhỏ.

Quả thật như vậy, khi anh chị em trong đoàn đi tới tận nơi, hỏi han chuyện trò, mặc từng chiếc áo ấm cho các em, chúng tôi vẫn cảm nhận rất rõ cái giá lạnh của ngày đông trên từng đôi tay nhỏ bé. Em Nông Thục Trinh, học lớp 4 tuổi, Trường mầm non Tà Hừa là một trong số các em nhỏ khiến tôi nhớ mãi. Hôm nay thời tiết rét hơn mọi ngày, từng đợt gió thoảng qua làm ngay cả người lớn mặc hai ba lớp quần áo còn đôi khi run vì lạnh, vậy mà Trinh tới lớp chỉ với chiếc áo dài tay mỏng tang còn đôi chân chỉ đi một đôi dép nhựa. Không như các bạn khác đang xếp hàng chờ đến lượt mình, hay nói chuyện râm ran với nhau, Trinh tần ngần rụt rè ngắm những chiếc áo mới. Khi được anh Bùi Duy Linh, Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn thanh niên EVN tận tay khoác cho em chiếc áo mới dầy dặn, ấm áp, gương mặt Trinh trở nên rạng rỡ hơn hẳn và không ngừng ngắm nghía.

Tại mỗi điểm trường, đoàn thiện nguyện đã trao tặng và tự tay mặc cho các em học sinh người dân tộc thiểu số hàng trăm chiếc áo ấm. Được biết, cả chuyến đi, đoàn đã trao tặng hơn 1.500 chiếc áo khoác, 275 chăn ấm, hơn 1.600 đôi dép, 1.677 khăn mặt, 11 nồi cơm điện, 520 bát ăn và các nhu yếu phẩm cần thiết cho các em học sinh tại 6 điểm trường.

"Những món quà có thể không lớn, không nhiều nhưng đó là sự sẻ chia, là tấm lòng của Đoàn thanh niên Tập đoàn Điện lực Việt Nam với mong muốn các em sẽ được đón Tết đầy đủ hơn, vui hơn" -  Anh Nguyễn Lê Nguyên, Bí thư Đoàn thanh niên EVN chia sẻ và cho biết thêm: "Những suất quà này sẽ giúp các em phần nào vượt qua khó khăn, tiếp tục tới trường, phấn đấu học tập, rèn luyện để trở thành con ngoan trò giỏi".

Chuyến thiện nguyện đã khép lại, nhưng trong mỗi chúng tôi vẫn không ai quên được những ánh mắt rạng rỡ của các em nhỏ khi được khoác trên mình chiếc áo ấm trong ngày đông lạnh giá và cả nụ cười của đồng nghiệp khi cùng nhau trải qua nhiều khoảnh khắc xúc động, chung tay mang tới mỗi mái trường vùng cao tình yêu thương dù nhỏ bé nhưng vô cùng ấm áp.

Từ năm 2009 đến nay, Đoàn thanh niên EVN đã thực hiện các hoạt động thiện nguyện, hỗ trợ văn hoá – giáo dục và sinh hoạt tại 3 huyện Than Uyên, Tân Uyên, Phong Thổ (tỉnh Lai Châu) theo Nghị quyết 30a của Chính phủ với tổng giá trị khoảng 2 tỷ đồng như: Hỗ trợ sửa chữa, lắp đặt các thiết bị điện sinh hoạt cho gia đình; thăm và tặng quà cho các hộ dân tái định cư, gia đình khó khăn; tặng nhu yếu phẩm và đồ dùng học tập, học bổng cho học sinh; hỗ trợ trang bị đồ dùng, thiết bị điện tử cho nhà sinh hoạt văn hoá thôn, bản; tổ chức ăn Tết và giao lưu văn hoá, văn nghệ với học sinh, người dân và chiến sỹ đồn biên phòng.


  • 24/02/2018 04:47
  • Thanh Huyền
  • 1807