Cánh thư chất chứa tâm tình người làm Điện: Gửi những đồng nghiệp của tôi trên mọi miền Tổ quốc

Tết cổ truyền của dân tộc là khoảng thời gian mọi người trong gia đình sum họp bên nhau. Tuy nhiên, do đặc thù công việc của nhà máy thủy điện, chúng tôi đã xác định, tất cả các dịp Lễ, Tết đều làm việc như ngày thường.

Chúng tôi có 5 kíp trực vận hành thì mỗi năm chỉ có 1 kíp được nghỉ Tết. Như vậy, 5 năm chúng tôi mới được đón Tết cùng gia đình một lần. Trong thời khắc Giao thừa, tôi và những đồng nghiệp ở đây cũng không tránh khỏi chạnh lòng, nhớ đến gia đình mình. Chúng tôi cũng mong muốn được sống trong bầu không khí yêu thương, đầm ấm bên gia đình, vợ, con. Nhưng rồi cảm giác đó cũng qua đi rất nhanh, khi nghĩ đến trách nhiệm của người thợ điện đảm bảo cho các tổ máy vận hành an toàn, cung cấp nguồn điện liên tục cho hệ thống điện quốc gia lại hối thúc chúng tôi trở về với công việc. Chúng tôi cũng nhận thức rõ trách nhiệm phải phấn đấu hết mình vì dòng điện của Tổ quốc. 

Chúng tôi được phân lịch trực ca cố định, vì vậy có thể chủ động sắp xếp giữa công việc của gia đình và cơ quan. Ngày nào đi trực thì tập trung vào công việc, còn ngày nghỉ thì về phụ giúp gia đình, tranh thủ mua sắm Tết. Trước khi đi trực vòng ca Tết, chúng tôi cũng đã cố gắng lo chu đáo việc nhà, chia sẻ, bù đắp phần nào khi mình vắng nhà vào dịp Tết. Sau vòng ca trực Tết, chúng tôi lại về cùng gia đình đi chơi, thăm hỏi bạn bè, coi như là ăn Tết muộn. Do đặc thù công việc nên gia đình cũng rất hiểu, cảm thông và luôn động viên tôi. Điều đó giúp chúng tôi yên tâm công tác, cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trong thời khắc Giao thừa đón năm mới Đinh Dậu, tôi cầu mong cho gia đình mình và đồng nghiệp trên mọi miền Tổ quốc luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, đón Tết an lành và sang năm mới gặp nhiều may mắn. 

Phạm Viết Sĩ 
Trưởng ca vận hành, Công ty Thủy điện Sông Tranh


  • 21/01/2017 10:48
  • Nguồn: TCĐL chuyên đề Quản lý và Hội nhập
  • 1901