Cánh thư chất chứa tâm tình người làm Điện: Gửi người chồng luôn biết sẻ chia của tôi!

Đầu năm mới là thời khắc mọi nhà được sum họp bên nhau, trong khi em là phụ nữ, người vợ, người mẹ của gia đình, nhưng vẫn phải làm việc tại cơ quan, chưa thể thực hiện trọn vẹn thiên chức của mình. Cũng có lúc em chạnh lòng khi nghĩ về gia đình mình, nhưng em cũng như nhiều anh chị thợ điện khác thường động viên nhau phải nỗ lực giữ cho dòng điện luôn tỏa sáng để mọi người vui xuân đón Tết. Nhiệm vụ đó có ý nghĩa nhân văn sâu sắc phải không anh?

Trong ca trực, nỗi buồn và nhớ gia đình của em cũng vơi đi nhiều khi luôn nhận được sự quan tâm của Lãnh đạo Công ty, lãnh đạo cơ quan và những lời chúc Tết, mừng tuổi từ đồng nghiệp. Ai cũng có mong muốn là năm mới, vận hành lưới điện an toàn, thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh hiệu quả. Điều đó đã làm em ấm lòng hơn khi ở lại cơ quan trực Tết.

Trong đơn vị, mọi người hay nói vui, em là may mắn nhất khi có chồng công tác trong cùng Ngành nên luôn nhận được sự cảm thông, thấu hiểu, chia sẻ từ anh. Đôi khi anh giúp em việc nhà, trông nom con cái, là nguồn động lực để em yên tâm công tác, phấn đấu vươn lên. Có những lúc cả hai vợ chồng cùng trực Tết, các con phải gửi ông bà, nhưng ông bà cũng hiểu, thông cảm và động viên kịp thời. Các con của chúng ta thì rất ngoan, vâng lời cha mẹ, ông bà, nên vợ chồng mình mới có thể yên tâm công tác.

Bước sang năm mới Đinh Dậu - 2017, em muốn cảm ơn anh, người đồng nghiệp, người chồng thân thương đã luôn lắng nghe, thấu hiểu, quan tâm, giúp đỡ và động viên em. Nhân dịp năm mới, chúc anh thật nhiều sức khỏe, cùng em hoàn thành thật xuất sắc nhiệm vụ được giao. 

Thái Thị Hoàng Anh
Điều độ viên, Phòng Điều độ, Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng


  • 21/01/2017 10:50
  • Nguồn: TCĐL chuyên đề Quản lý và Hội nhập
  • 1873