Cánh thư chất chứa tâm tình người làm Điện: Gửi con trai yêu quý

Ba rất muốn được ở bên gia đình trong những ngày Tết, nhưng chọn ăn Tết cùng gia đình thì không thể hoàn thành được nhiệm vụ của một “người lính” Truyền tải điện.

Con biết không, niềm vui lớn của một người thợ điện là được chứng kiến mọi người, mọi nhà quây quần bên nhau, vui vẻ đón Tết trọn vẹn trong ánh điện. Và để làm được điều đó, không chỉ riêng ba, nhiều thợ điện khác trên cả nước cũng phải tạm xa gia đình vào dịp năm mới, đón Tết tại đơn vị.

Tuy phải đón Tết xa nhà, nhưng ba luôn được đơn vị quan tâm, chăm lo đầy đủ về vật chất cũng như tinh thần. Nếu con ở đây hẳn con sẽ biết công việc của ba tuy vất vả nhưng rất nhiều niềm vui bởi luôn có sự chia sẻ, động viên, quan tâm của anh em đồng nghiệp. Vài ngày trước, ba cùng đồng nghiệp đã tổ chức đón Xuân trước để lấy tinh thần thoải mái nhất tham gia trực Tết, canh giữ cho dòng điện ổn định, thông suốt, đưa ánh điện đến muôn nhà. Cả đội đã cùng nhau gói bánh chưng, bánh tét, chế biến những món ăn mang đậm hương vị Tết cổ truyền dân tộc. Một không khí đón Tết sớm, nhưng vô cùng ấm áp! 

Với tất cả tình thương yêu, ba mong mẹ và con sẽ hiểu và tự hào về công việc mà ba đang đảm nhận. Chính sự thấu hiểu, thông cảm động viên của những người thân trong gia đình sẽ tiếp thêm sức mạnh và dũng khí, giúp ba vượt qua mọi khó khăn trở ngại trong công việc. 

Tết này xa nhà, nhưng mẹ và con thấy dòng điện sáng bừng trong nhà là như có ba hiện diện trong nhà mình đó! 

Trương Quang Điệp
Đội Truyền tải điện Chư Pảh, Truyền tải điện Gia Lai,
Công ty Truyền tải điện 3

 


  • 21/01/2017 10:52
  • Nguồn: TCĐL chuyên đề Quản lý và Hội nhập
  • 1647