“Bật mí” kế hoạch Tết của CBCNV ngành Điện

Những ngày Tết không chỉ là lúc được quây quần bên gia đình, mà còn là một khoảng thời gian nghỉ ngơi thú vị nhất trong năm. Mỗi CBCNV ngành Điện đều có các kế hoạch riêng cho bản thân và gia đình để có được một kì nghỉ Tết thật vui, thật đầm ấm.

Anh Nguyễn Văn Tàu

Anh Nguyễn Văn Tàu – Công nhân Quản lý đường dây và trạm Điện lực Hoài Ân – Công ty Điện lực Bình Định: Qua nhà người yêu xin phép đi chơi 1 ngày

Tôi tuổi “con gà”, năm 2017 là năm tuổi, cũng 24 tuổi rồi, mỗi lần gặp người yêu thì cứ “nổ” đại: - "Ra giêng anh cưới em!" nhưng cũng lại “bồi” thêm: "Chưa biết ra giêng năm nào đâu!" Thế là bị “đòn yêu” thùm thụp.

Nói vui thế, nhưng chúng tôi cũng đã “xác định”, gia đình 2 bên cũng tán thành. Tết này, tôi sẽ qua nhà “bên nớ” xin phép đưa người yêu đi chơi xa.

Sau khi “Tết cha” ngày mùng 1, hai đứa hẹn nhau vô thành phố Quy Nhơn đi Bảo tàng Quang Trung, thăm mộ Hàn Mặc Tử rồi ghé khu du lịch Hầm Hô nổi tiếng trong ngày mùng 2.

Năm nay, tôi có ca trực Tết ngày mùng 3 nên cũng phải tranh thủ thời gian để thăm bà con, bạn bè.

Sau cơn lũ tháng 12 vừa qua, lưới điện Hoài Ân tuy được khắc phục nhanh nhưng vẫn phải đề phòng xảy ra sự cố, đảm bảo điện liên tục cho người dân ăn Tết.

Ngoài ra, tôi cũng phải tranh thủ ôn bài để ra Tết còn có bài kiểm tra học phần ở lớp tại chức. Tết này, tôi ấp ủ 1 đề tài "cải tiến” để năm con gà có được 1 sáng kiến đầu tiên sau 3 năm công tác.

Anh Nguyễn Văn Hữu

Anh Nguyễn Văn Hữu - Trưởng ca Nhà máy Thủy điện Sê San 3: Đưa vợ con đi du lịch Quy Nhơn hoặc Đà Nẵng

Được sự quan tâm của Lãnh đạo đơn vị, những công nhân vận hành chúng tôi được phép thay phiên nhau nghỉ Tết. Sau 4 năm chờ đợi, năm nay tôi sẽ được đón cái Tết trọn vẹn với gia đình và người thân.

Tết là thời điểm sum họp, là dịp để mọi người trong gia đình được quây quần bên nhau. Các năm trước tôi phải trực nên không có nhiều thời gian để đi đây đi đó.

Năm nay được nghỉ nhiều hơn nên tôi có dự định sẽ cùng gia đình thăm quan chợ hoa, đón Giao thừa tại nhà riêng, thăm ông bà nội, ngoại và người thân, đồng nghiệp tại Gia Lai.

Sau đó sẽ đưa vợ, con về quê nhà Bình Định thăm và chúc tết những người thân, bạn bè ở đó và đi du lịch ở một số địa điểm lân cận ở Quy Nhơn hoặc Đà Nẵng.

Anh Bùi Đình Long

Anh Bùi Đình Long – Phòng Tài chính kế toán, Công ty Nhiệt điện Quảng Ninh: Cùng con gái đi ngắm vườn đào Nhật Tân, làng hoa Tây Tựu

Tôi làm việc ở Quảng Ninh, gia đình ở Hà Nội, thường cuối tuần mới về thăm nhà được một ngày nên cũng không có nhiều thời gian dành cho gia đình.

Năm nay, tôi không phải trực Tết nên cũng lên kế hoạch khá chi tiết cho những ngày nghỉ bên gia đình:

- Ngày 29, 30 Tết: Mua sắm đồ Tết cho gia đình, người thân, đi tảo mộ ông bà. Đưa con gái đi chơi làng hoa Tây Tựu, vườn đào Nhật Tân.

- Mùng 1 - 2 Tết: Về quê ở Hưng Yên chúc Tết họ hàng bên nội, kết hợp lễ chùa làng, xã...

- Mùng 3 - 4: Quay trở lại Hà Nội chúc Tết gia đình bên ngoại, hội họp bạn bè, đưa vợ con đi chơi loanh quoanh ngoại thành Hà Nội. Nghỉ ngơi dưỡng sức để chuẩn bị sức khỏe thật tốt cho ngày làm việc đầu tiên của năm mới.


  • 26/01/2017 03:12
  • Thảo Nguyên
  • 2005