Vòng tay nhân ái năm 2018: Khi yêu thương trở thành phép màu kỳ diệu

Một thợ điện trẻ bị tai nạn lao động gắn cuộc đời còn lại với giường bệnh, một em nhỏ đang từng ngày chiến đấu với căn bệnh ung thư quái ác, một nữ công nhân điện bị suy thận cấp... Nhiều mảnh đời bất hạnh ấy đã được “thắp sáng niềm tin” nhờ sự sẻ chia từ nhiều nhà hảo tâm trong và ngoài ngành Điện, thông qua chuyên mục “Vòng tay nhân ái” trên Tạp chí Điện lực.

Hồi sinh từ cõi chết

Ảnh minh họa.

Tháng 4/2018, nhận được bức ảnh chị Đặng Thị Hà, nhân viên TBA 110 kV Sông Cầu, Chi nhánh điện Cao thế Phú Yên, Công ty Lưới điện Cao thế miền Trung, mỉm cười trên giường bệnh sau ca phẫu thuật ghép thận thành công, Ban biên tập (BBT) chuyên mục “Vòng tay nhân ái” vô cùng xúc động. Kèm theo bức ảnh là những dòng tâm sự đầy cảm động của ông Nguyễn Ngọc Nguyên, Chủ tịch Công đoàn CSTV thuộc Công đoàn Công ty Lưới điện cao thế miền Trung gửi BBT. Trong thư có đoạn: Qua “Vòng tay nhân ái” của Tạp chí Điện lực - tôi thấy được tính nhân văn sâu sắc. Nhiều cán bộ, đoàn viên trong Ngành đã chung tay giúp đỡ những người gặp khó khăn trong cuộc sống, nhiều mảnh đời bất hạnh đã được "thắp sáng" niềm tin, hy vọng về một cuộc sống ổn định và tương lai tươi sáng hơn… Và chị Đặng Thị Hà, nhân viên TBA 110 kV Sông Cầu là một trong số đó.

Còn nhớ, cuối năm 2017, chuyên mục “Vòng tay nhân ái” đã đăng tải hình ảnh chị Hà đang chiến đấu với bệnh suy thận độ 4. Khi ấy, chị mới lấy chồng được 6 tháng, bệnh suy thận trở nặng, gia đình lại thuộc diện khó khăn, bố mẹ đều sống ở quê, kinh phí chạy thận vài chục triệu đã là số tiền rất lớn, vượt quá khả năng của gia đình. Đặc biệt, khi sức khỏe của chị Hà  ngày càng yếu đi, nằm trên giường bệnh, đã có lúc chị muốn buông xuôi tất cả... Nhưng, chính lúc ấy, nhiều đồng nghiệp, nhà hảo tâm trong ngành Điện trên khắp mọi miền đất nước đã tìm đến thăm hỏi và hỗ trợ chị.

Nhờ tấm lòng hảo tâm của đồng nghiệp, đặc biệt là toàn thể CBCNV Công ty Lưới điện Cao thế miền Trung, chị đã có được gần 500 triệu đồng, thực hiện ca ghép thận thành công vào đầu năm 2018. Bình phục sau ca phẫu thuật, điều đầu tiên chị Hà làm là gửi email cảm ơn đến chuyên mục “Vòng tay nhân ái” Tạp chí Điện lực, Ban lãnh đạo Công ty Lưới điện Cao thế miền Trung, Chi nhánh điện Cao thế Phú Yên và toàn thể các cô, chú, anh, chị cán bộ CBCNV trong ngành Điện đã giúp chị có được cuộc sống khỏe mạnh. Chị Hà xúc động chia sẻ: “Em cảm ơn tất cả mọi người đã mang đến phép màu, giúp em được sinh ra lần nữa!”.

“Sắc màu” yêu thương

Cũng như chị Hà, anh Phan Quốc Việt, thị trấn Liên Quan, huyện Thạch Thất, Hà Nội cũng đã nhận được rất nhiều tình cảm thương yêu từ đồng nghiệp ngay sau khi tình trạng bệnh của anh được phản ánh qua bài “Cuộc chiến dành sự sống cho người thợ điện” đăng trên Tạp chí Điện lực, chuyên đề Quản lý & Hội nhập tháng 7/2018. Nhận được thông tin từ Công ty Điện lực Nam Từ Liêm, mong muốn “Vòng tay nhân ái” làm cầu nối, kêu gọi CBCNV trong ngành Điện, hỗ trợ gia đình anh Phan Quốc Việt - Công nhân Công ty Điện lực Từ Liêm (cũ) bị tai nạn lao động, liệt tứ chi, chúng tôi đã tìm đến gia đình anh. Nhìn cảnh bố mẹ đã già, gần 70 tuổi, tay chân run rẩy, nhưng vẫn phải thay nhau chăm sóc đứa con trai duy nhất nằm bất động trên giường bệnh, lòng chúng tôi đau quặn. Cuối năm 2014, tai nạn lao động bất ngờ đã buộc chàng trai 26 tuổi – Phan Quốc Việt phải gắn cuộc sống trên giường bệnh. Khi ấy, anh Việt mới được vào làm chính thức trong ngành Điện sau thời gian thử việc, với hợp đồng lao động 3 năm.

Cũng từ đó, mẹ anh – một giáo viên cấp 1 vừa về hưu và cha anh là cán bộ hưu trí đã phải thay nhau chăm sóc con. Đồng lương hưu ít ỏi của hai ông bà không đủ cho 3 miệng ăn. Đã vậy, do phải nằm lâu một chỗ, cơ thể anh Việt bị lở loét, kèm theo đó là nhiều bệnh về tiêu hóa, bài tiết... Vài tháng, ông bà lại phải đưa con vào viện, mỗi lần mất cả tuần mới về nhà, có lần anh Việt nằm viện hơn một tháng. Căn nhà không có người trông nom, giống như bỏ hoang.

Hoàn cảnh của anh Việt đã làm lay động lương tâm bạn đọc. Một tuần sau khi bài viết được đăng, gia đình anh đã nhận được sự giúp đỡ của nhiều nhà hảo tâm. Nhiều đồng nghiệp trong ngành không quản ngại đường xa, trực tiếp đến thăm gia đình anh và tặng quà. Trong đó có anh Nguyễn Lê Nguyên, Bí thư Đoàn Thanh niên Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Anh Nguyên tâm sự: “Cho đi là để được nhận lại, chúng tôi mong muốn những việc làm nhỏ của mình sẽ mang lại niềm vui cho người khó khăn hơn mình. Niềm vui của họ chính là hạnh phúc của người chia sẻ!”.

Đúng như kỳ vọng chuyên mục “Vòng tay nhân ái”, bạn đọc cảm thấy ấm lòng hơn khi nhận thấy trong xã hội có rất nhiều tấm lòng thiện nguyện, sẵn sàng “chung tay” xoa dịu nỗi đau của những mảnh đời bất hạnh. Các tổ chức, nhóm từ thiện đã kịp thời ủng hộ những trường hợp do Tạp chí Điện lực kêu gọi giúp đỡ, đồng thời còn tổ chức nhiều hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng.

Sau hơn 8 năm thực hiện, “Vòng tay nhân ái” Tạp chí Điện lực đã để lại nhiều dấu ấn đậm nét và chiếm trọn niềm tin trong lòng độc giả. Tuy chỉ là cầu nối, nhưng những người thực hiện chuyên mục hy vọng, sẽ tiếp tục có nhiều vòng tay nhân ái trong cộng đồng, góp phần xây dựng xã hội ngày càng nhân văn hơn, tốt đẹp hơn.

"Thuyết phục và đăng tải được những hoàn cảnh khó khăn đặc trưng của CBCNV ngành Điện là niềm vui của những người làm báo Ngành. Vật chất là quý, song điều quý hơn chính là từ sự giúp đỡ đó, những người có hoàn cảnh khó khăn sẽ cảm thấy không bị cô đơn, luôn được sẻ chia, động viên. Đó là liều thuốc tinh thần vô giá, tiếp sức cho họ vươn lên trên con đường đầy gian nan phía trước…”

Ông Dương Ngọc Anh Minh, cộng tác viên thường xuyên của chuyên mục.


  • 23/01/2019 09:34
  • Nguồn: Tạp chí Điện lực, chuyên đề Quản lý và Hội nhập
  • 3147