“Vòng quay yêu thương” đến với học sinh nghèo tỉnh Phú Yên

Nhiều học sinh khó khăn trên địa bàn tỉnh Phú Yên vừa được tặng xe đạp mới. Đó chính là những “vòng quay yêu thương” tiếp thêm niềm vui, động lực để các em nỗ lực hơn trong học tập và cuộc sống.

Có mặt lúc 8 giờ sáng tại UBND xã Xuân Thọ 1 (TX Sông Cầu) để nhận xe đạp, em Lê Văn Huy nhà ở thôn Nhiêu Hậu, học lớp 8B Trường tiểu học và THCS Xuân Thọ 1 vui mừng cho biết: “Khi nhà trường phát giấy nhận xe đạp, em vui lắm. Cả đêm qua cứ thao thức mãi, chỉ mong trời mau sáng để được đi nhận xe mới”.

Cha qua đời khi em còn rất nhỏ, mẹ Huy là bà Lê Thị Kim Loan làm nông để nuôi hai con khôn lớn. Biết mẹ vất vả nên ngoài giờ học, Huy phụ mẹ làm việc nhà, chăn bò, chăm sóc chỉ bảo cho em học hành. Vượt lên sự khó khăn của cuộc sống, Huy luôn chăm ngoan, học giỏi được thầy cô, bạn bè quý mến.

Niềm vui của Huy như được nhân lên bởi em là một trong những học sinh của trường được Công ty CP Thủy điện Sông Ba Hạ tặng 1 chiếc xe đạp màu xanh trị giá 1,45 triệu đồng cùng phần quà 150.000 đồng. Huy tâm sự: “Nhà cách trường hơn 2km, em cũng có xe đạp nhưng cũ lắm rồi, hôm thì trật cóc, xẹp lốp… có hôm trễ học vì xe hỏng dọc đường. Từ nay có xe đạp mới, em không còn lo lắng nữa”.

Lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy Phú Yên, xã Xuân Thọ 1 và Công ty CP Thủy điện Sông Ba Hạ tặng xe đạp cho học sinh nghèo hiếu học

Võ Thị Trúc Nhi, học lớp 8C Trường tiểu học và THCS Xuân Thọ 1, nhà ở thôn Phương Lưu cũng rất khó khăn. Ba Nhi bị bạo bệnh qua đời cách đây 2 năm, mẹ thì làm ruộng, cuộc sống gia đình luôn thiếu trước hụt sau vì lo cho 3 người con ăn học. Hiểu được cảnh nhà vất vả, em luôn nỗ lực học tập; 7 năm liền là học sinh khá, giỏi. Mỗi ngày em phải đi bộ hơn 2km để đến trường, cố gắng thuộc bài ngay ở lớp để thời gian ở nhà giúp mẹ chăm sóc các em.

Cảm thương hoàn cảnh của Nhi, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã kết nối tặng em chiếc xe đạp và 150.000 đồng. Ngày nhận phần thưởng, mẹ Trúc Nhi là bà Ngô Thị Hoa xúc động bày tỏ: “Dù cuộc sống khó khăn đến mấy tôi cũng ráng lo cho con đến trường, mai này lớn lên có cái chữ cho đỡ khổ. Nhà nghèo, thương con, tôi muốn mua cho con xe đạp mà chưa mua nổi. Tôi cảm ơn các nhà hảo tâm đã giúp cháu có xe đạp để đến lớp”.

Không riêng Lê Văn Huy, Võ Thị Trúc Nhi, từ đầu năm học đến nay, 230 học sinh nghèo hiếu học trên địa bàn tỉnh cũng được nhận xe đạp mới. Ngoài ra, các em còn được tặng học bổng, đồng phục để đến lớp. Ông Nguyễn Đức Phú, Phó Tổng giám đốc Công ty CP Thủy điện Sông Ba Hạ, chia sẻ: “Nhìn các cháu hân hoan, mừng vui khi được tặng xe đạp, chúng tôi cảm thấy rất ấm lòng và muốn làm nhiều hơn nữa để giúp các cháu an tâm học tập”.

Còn theo ông Hà Công Khánh, Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, với mong muốn giúp nhiều học sinh nghèo có điều kiện đến lớp, ban đã kết nối với các doanh nghiệp tặng xe đạp và quà cho học sinh mồ côi, học sinh nghèo hiếu học, động viên các cháu nỗ lực hơn trong học tập.

Đảng ủy, UBND xã Xuân Thọ 1 cảm ơn sự giúp đỡ của Ban Nội chính Tỉnh ủy và các nhà hảo tâm đã tặng xe đạp mới cho học sinh nghèo. Những “vòng quay yêu thương” này sẽ giúp con đường đến trường của các cháu thêm gần và tương lai phía trước rộng mở hơn.

Link gốc


  • 02/12/2020 02:30
  • Nguồn: baophuyen.com.vn
  • 608