Thủ lĩnh Đoàn yêu trẻ thơ: "Mệt nhưng vui mới là tình nguyện"

Đó cũng là lý do thôi thúc tôi xin “bám càng” theo Bí thư Đoàn thanh niên Công ty Mua bán điện - Nguyễn Lê Nguyên trong một chuyến thiện nguyện do chính anh khởi xướng. Bình dị, không ồn ào vốn là cách làm tình nguyện của người “thủ lĩnh trẻ” này. Bởi theo anh, “nếu làm việc gì dễ dàng thì chắc chắn không cần đến thanh niên, cho nên mọi hoạt động cần đến thanh niên thì phải ở những nơi gian khổ nhất”.

Niềm vui của những đứa trẻ xã A Lù, huyện Bát Xát, Lào Cai khi tham gia Tết Trung thu 2015 do đoàn công tác của anh Nguyễn Lê Nguyên tổ chức

"Mỗi cung đường thiện nguyện tôi đi qua cảnh sắc rất đẹp nhưng hoàn cảnh những đứa trẻ nơi đó lại rất khổ. Mùa đông lạnh không có áo mặc, tới bữa không có cơm ăn, thiếu thốn đủ bề. Trở về Hà Nội thấy trẻ em Thành phố sống khá là đầy đủ và vẫn còn được quá nuông chiều, tôi nghĩ mình nên làm điều gì đấy cho bọn trẻ"

Nguyễn Lê Nguyên

Làm tình nguyện...do di truyền!

8 năm nay, cứ mỗi dịp Tết trung thu, anh lại tập hợp những đoàn viên thanh niên trong đơn vị, những người bạn yêu hoạt động tình nguyện chung tay mang Tết Trung thu và niềm vui đến với trẻ em nghèo vùng cao.

Tôi đã từng tò mò hỏi anh tại sao một chàng trai thành phố có thể "an phận" với công việc chuyên môn vốn đã khá bận rộn như anh lại say mê hoạt động Đoàn đến vậy. Anh chỉ nói vui: Đó là do... di truyền.

Có lẽ đúng như vậy, được biết, cha anh Nguyên thời còn công tác tại Điện lực Bình Trị Thiên thuộc Công ty Điện lực 3 (nay là Tổng công ty Điện lực miền Trung) đã từng là một Bí thư chi đoàn năng nổ một thời. Có lẽ cái “máu” với hoạt động Đoàn và tình yêu với ngành Điện qua sự yêu thương, dìu dắt của người cha đáng kính đã “thấm” vào anh từ lúc nào không hay.

Tôi còn nhớ chuyến thiện nguyện "phượt" đầu tiên theo chân anh là năm 2008, trùng với thời gian chàng kỹ sư trẻ tốt nghiệp khoa Hệ thống điện, Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng này quyết định chuyển lên Hà Nội công tác, vào làm chuyên viên của Công ty Mua bán điện. Gọi là "phượt" bởi chuyến đi ấy chúng tôi di chuyển bằng xe máy từ Hà Nội lên tận Yên Bái, vào bản Tà Chế Lừ, xã Chế Cu Nha, huyện Mù Căng Chải để tổ chức trung thu cho các em nhỏ nơi đây.

Trong cái nóng cuối hè khiến những phiến đá vôi trên đường cũng trở nên khô khốc, mặc cho lưng áo xanh đẫm mồ hôi, anh Nguyên vẫn hồ hởi tâm sự về một cảm giác vô cùng đặc biệt mỗi khi đến thăm trẻ em vùng cao Tây Bắc. "Thử tưởng tượng vào một sáng cuối tuần như mọi lần, chúng ta thức dậy tại một thành phố khác, được hít thở không khí trong lành, tinh khiết, sống chậm theo sự vặn mình của tạo hóa, được thấu hiểu hơn những mảnh đời khó khăn để biết cách trân trọng hơn cuộc sống hiện tại thì sẽ tuyệt vời biết chừng nào" - anh Nguyên bộc bạch.

Giản dị, thiết thực, mệt nhưng vui đã trở thành kim chỉ nam cho các hoạt động tình nguyện mà anh khởi xướng. Đây cũng là bí quyết để một thủ lĩnh Đoàn như anh có thể thu hút, tập hợp được các đoàn viên thanh niên trong cơ quan tham gia hoạt động Đoàn, đặc biệt là những hoạt động an sinh - xã hội, vì cộng đồng, những hoạt động vốn "ngốn" rất nhiều thời gian, công sức mà không phải ai cũng sẵn sàng tham gia. 

Anh Nguyên cho biết: "Hiện nay, các bạn tham gia hoạt động tình nguyện ngoài việc đóng góp công sức của mình giúp người khác thì cũng gắn với nhu cầu cá nhân nữa như khám phá vùng đất mới, trải nghiệm bản thân. Chính vì vậy những hoạt động tình nguyện về những nơi các bạn chưa đặt chân đến luôn có sức hút mạnh mẽ”. Cũng bởi mỗi hoạt động được khởi xướng từ anh đều có sức hút như vậy, nên chỉ sau hai năm vào làm việc tại Công ty, được lãnh đạo tin tưởng và các đoàn viên thanh niên ủng hộ, anh đã trúng cử vào BCH Đoàn Thanh niên Công ty nhiệm kỳ 2012 - 2014 và dần trưởng thành với vai trò một Bí thư Đoàn năng nổ, nhiệt huyết.

Chàng Bí thư hay ca trên cung đường đá sỏi

Anh Nguyên trao quà cho các em nhỏ huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu 

"Mặc dù đôi lúc phải hy sinh lợi ích cá nhân, nhưng đổi lại, được giúp đỡ mọi người mang đến cho những tình nguyện viên niềm vui khôn tả. Chưa kể đến những buổi liên hoan hay những chuyến đi phượt vui “nổ trời” do anh tổ chức, nó khiến cho những người tham gia sống hòa đồng hơn, năng động hơn rất nhiều" là cảm nhận của nhiều người khi nói về anh chàng Bí thư Đoàn có biệt danh "Chàng trai hay ca trên những cung đường đá sỏi" này. 

Biệt danh này ra đời từ chuyến đi năm 2013 tới thôn Cốc Rế, Bản Mế, Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai. Hôm ấy sương mù dày đặc, đoàn của chúng tôi mò mẫm đi bộ trên những cung đường ngoằn ngoèo, toàn đá hộc để vào tới thôn làng nằm ẩn mình sau những cánh rừng già.

Suốt quãng đường đi vất vả ấy, cả đoàn không một lời than thở mà chỉ có nhiệt huyết của tuổi trẻ lan tỏa trong tiếng hát của Bí thư Nguyễn Lê Nguyên. Vác trên vai chiếc đầu lân đã cũ sờn sau nhiều chuyến thiện nguyện, anh vẫn đủ sức nhảy chân sáo trong những câu hát đậm vị Tết Trung thu: "Chiếc đèn ông sao, sao năm cánh tươi màu, cán đây rất dài cán cao quá đầu...".

Sự nhiệt huyết của anh không chỉ khiến cả đoàn công tác tan đi mệt mỏi sau hàng chục cây số cuốc bộ mà còn thu hút sự chú ý và nụ cười của nhiều trẻ em vùng cao. 

Đám trẻ con ở đây da đen đúa, tóc vàng hoe màu nắng gió, chúng vây lấy anh và sờ lên đầu lân như thứ gì còn lạ lẫm lắm. Khi phát cho mỗi đứa nhỏ một nắm cơm, nhìn chúng không ai bảo ai đứa nào cũng ngấu nghiến ăn đã khiến anh không kìm được nước mắt.

"Ở thành phố, nhiều trẻ nhỏ được ba mẹ chăm sóc tận tình mà vẫn còn õng ẹo bỏ từng bữa cơm trong khi ở nơi này, ước mơ nhỏ bé của các em chỉ là có bữa cơm no qua ngày. Tôi nghĩ mình nên làm điều gì đó cho bọn trẻ" - anh Nguyên trải lòng và tâm sự thêm vì sao anh vẫn chọn vùng cao là những cung đường tình nguyện, bởi “đi nhiều để có cơ hội giúp đỡ những người khó khăn, để được chia sẻ, được mở mang hiểu biết, đi để thấy mình trưởng thành hơn, thấy sự ấm áp của tình đồng đội và hơn hết, để cảm nhận được những bài học trong cuộc sống, nhiều hơn những gì ta đã đóng góp và lao động trong những chuyến đi”.

Anh Nguyễn Lê Nguyên:

  • Sinh năm: 1983
  • Vào làm việc trong ngành Điện: 2006
  • Chức vụ: Phó phòng Bán điện - Công ty Mua bán Điện; Bí thư Đoàn Thanh niên Công ty
  • Sở thích: Du lịch và các hoạt động tình nguyện
  • Một số thành tích đạt được: Bằng khen của ĐTN EVN vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2014, 2016 


  • 23/03/2017 09:15
  • Bài: Đình Ngà - Ảnh: Thanh Huyền
  • 2697