Thăm nhà thợ điện sau cơn bão

Ở dải đất miền Trung này, đến hẹn lại lên, cứ hết trận lũ này đi qua thì cơn bão khác lại ập đến. Đến thăm nhà CBCNV Công ty Điện lực Quảng Nam bị thiệt hại sau mỗi cơn bão lũ mới thấy hết được nỗi khổ cực, vất vả trăm bề của người thợ điện Quảng Nam.

Những người công nhân điện dầm mưa, làm việc không kể ngày đêm để sớm cấp điện trở lại cho người dân.

Lưới điện Quảng Nam trải dài và rộng khắp từ đồng bằng, trung du và miền núi. Địa bàn càng xa xôi, bán kính quản lý càng rộng thì nỗi nhọc nhằn của người thợ điện lại càng gia tăng. 

Đến nhà anh Nguyễn Túy - công nhân Điện lực Thăng Bình ở xã Bình Phục, huyện Thăng Bình hai bên đường lối vào nhà anh Túy, cây cối ngã rạp, đường dây điện hạ thế được xử lý tạm với chiều cao khiêm tốn, vừa đủ để sáng đèn cho người dân kịp thời có điện dùng.

Từ nhà dưới bước lên, ngang qua dãy nhà trên có bức tường bị ngã đổ, cửa sắt xiêu vẹo, anh Nguyễn Túy nở nụ cười hiền hậu: "Tôi đang tranh thủ giặt bộ đồ đi làm đã mấy ngày nay, rồi lại tiếp tục đi khôi phục điện. Nhà chỉ có hai vợ chồng, hôm có gió lớn tôi đi trực, vợ ở nhà lo lắm. Không có bà con giúp đỡ thì không biết tính sao nữa. Nhà cửa có hư hỏng nhưng tạm gác qua một bên rồi sẽ tính tiếp...". 

Ngôi nhà nơi gia đình anh Huỳnh Văn Nghĩa - công nhân Đội Quản lý lưới, Điện lực Hiệp Đức trú ngụ toàn bộ mái tôn nhà bếp khoảng 20m2 bị hư hỏng hoàn toàn. Lúc chúng tôi đến chỉ có vợ anh ở nhà, một lúc sau anh Nghĩa mới kịp về tới. Hỏi ra thì mới biết anh tranh thủ chuẩn bị đồ nghề, sắp xếp công việc cùng với anh em đơn vị lập phương án xử lý sự cố để thông tuyến lên Phước Thành - xã miền núi cách thị trấn Khâm Đức hơn 40 km. Thế là tối nay các anh lại thêm một đêm xa nhà. 

Không chỉ riêng anh Nghĩa ở Điện lực Hiệp Đức mà đội ngũ lãnh đạo, chuyên viên, kỹ sư, bộ phận phục vụ, đội ngũ lái xe... và công nhân toàn Công ty Điện lực Quảng Nam cũng đã nhiều đêm "ăn ngủ tại hiện trường", dầm mưa lội suối, làm việc không kể ngày đêm để chỉ mong sớm cấp điện trở lại cho bà con.

Chia sẻ với chúng tôi, chị Trần Thị Tình, vợ của anh Nghĩa thổ lộ: "Mỗi lần chồng đi xử lý sự cố điện khi đêm hôm, mưa gió, tôi rất lo, những vẫn phải dằn lòng động viên chồng cẩn thận khi làm việc, đảm bảo an toàn cho bản thân...". Những người vợ thợ điện là thế, họ luôn biết kìm nén cảm xúc riêng tư, là hậu phương vững chắc cho chồng. Tôi nghĩ, không có những người vợ như vậy thì sẽ không thể có những công nhân điện mạnh mẽ, chân đạp bùn, lưng vác nặng quyết tâm đóng điện sớm phục vụ cho nhân dân.

Đại diện Công đoàn PC Quảng Nam đến thăm và động viên gia đình công nhân Nguyễn Túy - Điện lực Thăng Bình

Chúng tôi đến thăm gia đình anh Lê Trọng Đình, một công nhân trẻ công tác tại Điện lực Tiên Phước, mẹ anh Đình bộc bạch: "... Đã gần tuần lễ rồi, chiều hôm qua Đình mới về nhà. Mấy hôm trời bão, mỗi lần vợ nó gọi điện hỏi thăm nó đều nói là cứ yên tâm, anh đang ở trên núi, rồi cúp máy. Hôm bão vừa xong tôi đi chợ, thấy có tốp công nhân bận áo màu cam kéo điện qua làng. Hỏi ra mới biết đó là công nhân Công ty Điện lực Đăk Lăk và Gia Lai về tăng cường cho Điện lực Núi Thành để nối lại đường dây điện. Giữa trời mưa gió, hết nhìn mấy đứa áo cam đang leo trụ, lại nhìn lên núi mà nhớ con trai. Hắn chọn chi cái nghề đến là khổ cực...".

Bão số 5,6 và số 9 vừa mới qua đi, cơn bão số 12 lại đến. Ai cũng lo lắng, những trụ điện vừa mới được dựng lên, liệu rằng có đứng vững không trên những hố trụ vẫn còn no nước? Khó khăn lại chồng chất khó khăn trăm bề! CBCNV PC Quảng Nam lại gồng mình phòng chống thiên tai trong những ngày tới. Với truyền thống đoàn kết vốn có, cùng với EVNCPC, Công ty Điện lực Quảng Nam chắc chắn sẽ vượt qua những khó khăn. 

 


  • 18/11/2020 10:53
  • Trần Gia Trực
  • 551