Những tình cảm gửi trao ngày 20/10

Ngày Phụ nữ Việt Nam là dịp để cả xã hội tôn vinh vẻ đẹp, và những công sức, đóng góp, hy sinh của các bà, các mẹ, các chị. Nhân dịp này, nam giới ngành Điện đã dành nhiều lời chúc ý nghĩa tới “một nửa tươi đẹp” của thế giới.

Anh Bùi Anh Chiến- Văn phòng Tổng công ty Phát điện 3: Suy nghĩ đầu tiên là về mẹ

Ngày Phụ nữ Việt Nam, suy nghĩ đầu tiên trong tôi là hướng về mẹ. Tôi nghĩ đây cũng là tâm lý chung của rất nhiều người. Tôi chưa lập gia đình, nhưng vì công việc nên cũng không thường xuyên sống cạnh cha mẹ. Những chuyến công tác triền miên kéo tôi ra khỏi nhà có khi cả nửa tháng không về. Những lúc đó, mẹ luôn hỏi thăm tôi rất nhiều. Tôi thấy chưa khi nào mẹ ngừng chăm lo cho tôi, dù tôi đã trưởng thành.

Dịp 20/10, để bày tỏ tình cảm với mẹ, tôi sẽ tặng một món quà mẹ thích, và dành thời gian để nói chuyện, sẻ chia với mẹ. Tôi luôn cầu chúc mẹ được mạnh khỏe, sống an vui trong những năm tháng tuổi già.

Anh Phan Hoan - Cơ quan EVN: Dành nhiều yêu thương cho vợ

Tôi có chuyến công tác dài ngày ở nước ngoài ngay trước dịp 20/10, nên có lẽ việc trở về nhà vào đúng ngày lễ sẽ khiến niềm vui dành cho vợ nhân lên nhiều lần. Tôi dự định sẽ đưa vợ đi xem phim, và thưởng thức một bữa tối lãng mạn (cười). 

Nói về lời chúc và ước mong thì rất nhiều, nhưng quan trọng nhất thì tôi mong vợ bớt vất vả trong công việc. Do đặc thù công việc bận rộn, nên vợ tôi hay tan làm muộn, thường trở về nhà khi phố xá đã lên đèn hết rồi. Tôi chúc vợ sẽ có nhiều thời gian thư thả hơn, để tận hưởng cuộc sống nhiều hơn nữa.

Ảnh minh họa

Anh Lê Ngọc Long- Phân xưởng Thí nghiệm điện, Công ty Điện lực Thái Nguyên: Mong mẹ luôn mạnh khỏe

Ngày 20/10, tôi đặc biệt muốn dành lời chúc mừng tới mẹ tôi. Năm nay, bà đã 75 tuổi, thế nên tôi không mong gì hơn ngoài ước nguyện bà luôn mạnh khỏe, vui sống cùng con cháu.

Bố tôi đã mất, mẹ hiện sống một mình. Mặc dù vợ chồng tôi ở sát cạnh ngôi nhà của bà, nhưng ngày bận bịu đi làm, tối về lo nhà cửa, con cái, tôi chỉ kịp chạy qua với bà đôi ba phút. Chỉ vào ngày cuối tuần, chúng tôi mới có nhiều thời gian để quây quần bên bà, cùng nấu bữa cơm gia đình ấm cúng.

Do vậy, những ngày lễ như 20/10 là dịp rất ý nghĩa để tôi bày tỏ tình cảm với mẹ. Tôi dự định sẽ tặng hoa, và cùng vợ con nấu những món bà thích, quây quần cả gia đình bên nhau. Chỉ đơn giản vậy thôi, nhưng tôi biết, đó là những gì mẹ tôi mong muốn.

Anh Nguyễn Huy - Trung tâm Viễn thông và Công nghệ Thông tin: Dành những lời chúc tốt đẹp tới các nữ đồng nghiệp

Tôi nghĩ, nữ CBCNV công tác trong ngành Điện nói chung, và trong lĩnh vực công nghệ thông tin nói riêng luôn có nét đặc trưng riêng. Trong công việc, nhìn chung họ khá mạnh mẽ, quyết đoán. Tuy nhiên, điều thú vị là chị em vẫn giữ được nguyên vẻ dịu dàng, nữ tính.

Tôi nghĩ nhờ được làm việc cùng các chị, em mà 8 tiếng tại cơ quan của anh em chúng tôi thú vị hơn hẳn (cười). Thật khó tưởng tượng nếu cơ quan vắng đi các “bóng hồng”. Nhân ngày 20/10, tôi muốn dành những lời chúc tốt đẹp nhất tới các nữ đồng nghiệp. Chúc các chị, em luôn xinh đẹp, tươi trẻ, và luôn ngập tràn hạnh phúc.


  • 20/10/2016 03:43
  • M.H
  • 2505