Lính truyền tải sống với nhau bằng cái tâm, cái tình

Truyền tải điện có một vai trò vô cùng trọng yếu, là cột xương sống trong toàn hệ thống điện, kết nối giữa nguồn và phân phối, giữa cung và cầu, đảm bảo an ninh năng lượng cho toàn quốc. Chính với vai trò quan trọng đó, để đảm bảo lưới điện luôn vận hành an toàn, ổn định, cung cấp đủ điện để phát triển kinh tế - xã hội, ổn định an ninh - quốc phòng thì công việc của mỗi người công nhân truyền tải điện có vai trò cực kỳ quan trọng nhưng cũng vô vàn khó khăn vất vả.

Bữa cơm trưa tại các tuyết đường dây 500 kV

Để đảm bảo được lưới điện vận hành an toàn, ổn định, anh em công nhân truyền tải phải thường xuyên bám tuyến, bám đường dây ngày, đêm, kiểm tra đột xuất lưới điện, phát quang hành lang tuyến, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa những khiếm khuyết, hư hỏng của lưới điện do thời tiết (bão, lũ) gây ra hoặc do lưới điện đã vận hành lâu năm đã đến thời kỳ hư hỏng phải thay thế.

Ngoài ra, lưới điện các đơn vị quản lý trên địa bàn rộng phải đi qua địa hình phức tạp như đồi, núi, sông, suối, các nông - lâm trường, đặc biệt là đường dây đi qua các bản làng hầu hết là đồng bào dân tộc thiểu số, khu vực dân di cư, di canh, do trình độ dân trí thấp nên người dân chưa có ý thức bảo vệ lưới điện truyền tải Quốc gia, nên đòi hỏi người công nhân truyền tải phải biết bám dân, dựa vào dân và tuyên truyền vận động người dân thấu hiểu và chung tay bảo vệ an toàn hệ thống truyền tải điện.

Anh Võ Ngọc Ninh, Công nhân Truyền tải điện Đắk Lắk, Công ty Truyền tải điện 3 (PTC3) tâm sự: “Khi chưa vào làm việc tại ngành Truyền tải điện, mình nghĩ thợ truyền tải điện cũng chỉ là một công việc bình thường của người thợ điện thôi. Nhưng khi nhận nhiệm vụ tại Công ty Truyền tải điện 3, sau một thời gian công tác mình mới thấu hiểu được những khó khăn, vất vả của nghề này. Thực sự, qua năm tháng làm việc với những cột, kèo, dây rợ... với những bữa cơm hộp chan mưa, những vết rách da thịt do gai rừng, những dốc cao, núi thẳm, sông sâu của những lần đi tuyến đã luyện tôi trở thành Người lính truyền tải điện thực thụ. Cho đến bây giờ, tôi rất yêu công việc và rất tự hào đã cùng anh em vượt qua gian khổ để đảm bảo lưới điện được an toàn phục vụ cho đất nước, cho nhân dân trong đó có những người thân yêu của tôi...”

Chúng tôi có 1 chuyến đi cùng anh em Truyền tải điện Đắk Lắk và Gia Lai thuộc Công ty Truyền tải điện 3 (PTC3) trên các tuyến dường dây 500 kV mới nhìn nhận, thấu hiểu hết nỗi khó khăn vất vả của anh em, có những tuyến phải leo đồi, lội suối để kiểm tra, xử lý, sửa chữa lưới điện, để rồi tranh thủ vội vàng với bữa cơm tại trụ điện, nhưng anh em đoàn kết hỗ trợ nhau trong công việc để đảm bảo hoàn thành, cũng như anh em phải túc trực 24/24 giờ để nắm tình hình vận hành, đặc biệt là trong các dịp Lễ, Tết... Phải nói, công việc của người công nhân truyền tải điện vô cùng khó khăn và vất vả, đòi hỏi người công nhân phải luôn rèn luyện để có sức khỏe đồng thời phải luôn học tập nâng cao trình độ chuyên môn để vận hành thiết bị mới, đáp ứng công việc được giao.

Bên cạnh đó, lãnh đạo Truyền tải điện đã thường xuyên chăm lo công nhân để họ yên tâm công tác, cống hiến hết mình cho đơn vị. Chính với những việc làm đó của lãnh đạo các đội truyền tải điện thuộc PTC3 nói riêng, Công ty Truyền tải điện 3 nói chung, đã tạo sự an tâm công tác cho CBCNV đơn vị, tạo được khối đoàn kết thống nhất cùng với sự gắn bó giữa người lao động với tập thể, CBCNV cùng chung tay với lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ trên giao.

Ông Đinh Văn Cường, Giám đốc Truyền tải điện Gia Lai, PTC3 cho biết: “Để anh em yên tâm công tác đảm bảo lưới điện phục vụ nhân dân, bản thân tôi cũng như các lãnh đạo khác không phải chỉ cứ mua sắm vật tư đầy đủ, nói những lời động viên là anh em yên tâm được ngay đâu. Mình phải sống với anh em bằng cái tâm, cái tình, chăm lo cho anh em như chăm lo cho chính những người thân trong gia đình, hiểu anh em và hiểu hoàn cảnh của mỗi anh em, để từ đó có những động viên, khuyến khích kịp thời. Cũng như trong các ngày Lễ, Tết, anh em trực thì một trong những phần việc đơn vị phải làm là chăm lo đầy đủ cho anh em,... Niềm vui lớn nhất với tôi cũng như anh em truyền tải điện là giữ vững lưới điện được vận hành an toàn, góp phần cho sự phát triển kinh tế - xã hội và an ninh - quốc phòng cho đất nước và người dân."


  • 21/02/2017 03:15
  • Nguồn bài và ảnh: Bản tin Công đoàn Điện lực Việt Nam
  • 1979