Em vẽ người thợ điện

Là chủ đề cuộc thi do Đoàn thanh niên Công ty Điện lực Đà Nẵng (PC Đà Nẵng) tổ chức cho các con của CBCNV công ty nhân kỷ niệm 45 năm thành lập. Đây là hoạt động bổ ích, tạo niềm vui cho các cháu trong giai đoạn học trực tuyến vì ảnh hưởng của dịch bệnh.

Cuộc thi diễn ra trên nhóm facebook Ngôi nhà chung PC Đà Nẵng không chỉ thu hút sự quan tâm của các con em CBCNV mà nhiều phụ huynh cũng tham gia tương tác sôi nổi. Nhiều tác phẩm thể hiện được góc nhìn khác nhau với sự sáng tạo, khả năng quan sát trong cái nhìn đầy ngộ nghĩnh của trẻ thơ.

Thông qua lời miêu tả của bố mẹ và sự quan sát thực tế từ công việc bố mẹ thường ngày, những bức tranh sống động về chú thợ điện đã được các họa sỹ nhí thể hiện đầy thú vị.

Mỗi bức tranh mang những góc nhìn, sự cảm nhận, màu sắc khác nhau, như những mảnh ghép cho bức tranh tổng thể về ngành Điện, đi kèm theo đó là những lời tâm tình, nhắn nhủ đầy dễ thương: "Trên con đường đi học hàng ngày, em thường gặp các chú thợ điện đang làm việc trên cao. Được bố kể cho nghe về công việc của các chú thợ điện, em cảm thấy biết ơn các chú thợ điện không quản khó khăn cho dòng điện sáng mãi. Dòng điện sáng giúp chúng em học tập nên người, giúp cho xã hội ngày càng phát triển. Em rất tự hào khi có bố đang công tác trong ngành Điện", cháu Hồ Vũ Bảo Ngọc chia sẻ.

Sáng tác 2 bức vẽ về chú thợ điện đang làm việc cheo leo trên cao, Ngọc cho biết ý tưởng ở bức vẽ đầu tiên, nếu hình ảnh chú thợ điện hiện lên rõ nét ở trung tâm bức tranh với sự tập trung cao độ; thì ở bức tranh thứ hai, lại là hình bóng của các chú thợ điện âm thầm hòa với ánh đèn lung linh của thành phố về đêm. Các bức vẽ của Ngọc đã mang lại nhiều cảm xúc cho người xem.

Hai tác phẩm của cháu Hồ Vũ Bảo Ngọc

 

"Mẹ kể vào mùa mưa, các chú thợ điện ở Điện lực Hòa Vang rất vất vả. Dù trời mưa gió lũ lụt, các chú vẫn chèo thuyền đi sửa chữa điện. Con mong sẽ không còn lũ lụt nữa, để các cô chú trong ngành Điện đỡ vất vả hơn", cháu Trần Thảo Ngân tâm sự khi vẽ hình ảnh các chú thợ điện dầm mình trong lũ để đi sửa điện trong tác phẩm "Mùa nước lũ". 

Cháu Trần Ngọc Cát Tiên cũng đã diễn tả hình ảnh đẹp của các chú thợ điện không nề hà khó khăn để giúp đỡ người dân trong mùa lũ, với lời chúc các cô chú thợ điện luôn mạnh khỏe, dồi dào nhiệt huyết và công tác tốt.

Tác phẩm Mùa nước lũ của cháu Trần Thảo Ngân

 

Tác phẩm Người thợ điện và người dân của cháu Trần Ngọc Cát Tiên

Khai thác đa dạng nội dung, nhiều ý tưởng, những “hoa tay” bé xinh ấy còn vẽ nên chân dung người thợ điện gần gũi, luôn hướng về cộng đồng. Bức tranh "Giọt máu lan tỏa yêu thương" của cháu Nguyễn Lê Bảo Hân đã mang đến hình ảnh chú thợ điện đang hiến máu cứu người, một hoạt động đầy nhân văn được đều đặn tổ chức tại EVN trong những năm gần đây.

Hay như cháu Lê Thị Minh Hiền đã lồng ghép tuyên truyền về đường dây nóng 19001909; cháu Võ Hoàng Thịnh với tác phẩm "Cánh diều mùa hè" đã mang thông điệp về an toàn điện cũng là những ví dụ rất sinh độnh về sự sáng tạo trong tác phẩm dự thi.

Tác phẩm Lan tỏa yêu thương của cháu Nguyễn Lê Bảo Hân

 

Tác phẩm Cánh diều mùa hè của cháu Võ Hoàng Thịnh

 

Tác phẩm Chăm sóc khách hàng của cháu Lê Thị Minh Hiền

Những tác phẩm dự thi của các cháu được đăng tải trên nhóm Ngôi nhà chung PC Đà Nẵng đã thu hút được sự quan tâm và tương tác cao của các thành viên trong nhóm trong suốt 5 tuần diễn ra cuộc thi.

Nhiều cô chú đồng nghiệp rất bất ngờ trước tài năng và sự sáng tạo cúa các cháu, dí dỏm nhận ra hình ảnh của chính mình trong những tác phẩm được đăng tải. Ban tổ chức đã rất “vất vả” để tìm ra những tác phẩm có lượt tương tác cao để trao giải hằng tuần và "cân não" chọn ra các tác phẩm xuất sắc để trao giải chung cuộc.

Cuộc thi đã thành công trong việc tạo sân chơi lành mạnh cho các cháu, thành công trong sự gắn kết sôi nổi giữa các thành viên trong ngôi nhà chung Công ty Điện lực Đà Nẵng, thành công trong cả việc giúp trẻ nhận ra và yêu thương, trân trọng hơn công việc của bố mẹ đã và đang làm mỗi ngày…


 


  • 30/12/2021 09:36
  • Thảo Phương
  • 2566