Công sở mùa Euro 2016

Đầu giờ sáng, tại nhiều cơ quan, từ chân cầu thang tới văn phòng, cả sếp và nhân viên ồn ào bình luận về trận các trận bóng đêm qua. Nhiều người không quan tâm tới bóng đá cũng bị cuốn theo không khí của các trận cầu nảy lửa.

Trái bóng “nóng” nơi công sở

Vừa đầu giờ sáng công sở nhiều người đã cảm nhận được không khí sôi động của Euro. Tại văn phòng, họ tranh thủ bình luận, bày tỏ quan điểm về các đội bóng và các trận đấu vừa diễn ra.

Anh Nguyễn Văn Nam, nhân viên văn phòng Cục Sở hữu Trí tuệ cho biết: “Từ ngày có Euro, phòng mình rộn ràng hơn, ngoài công việc, mọi người có thêm sự để bình luận, vừa thư giãn, vừa bàn luận về các đội tuyển, sự kiện bên lề, đời tư các cậu thủ, cách bày tỏ hâm mộ của khán giả trên khắp hành tinh. Euro năm nay có rất nhiều trận đấu gay cấn như trận tuyển Anh đánh rơi chiến thắng trước Nga vào phút bù giờ, hay như trận đương kim vô địch Thế giới Đức nhọc nhằn vượt ải Ukraine”.

Tại nhiều cơ quan, các công chức, nhân viên tranh thủ giờ nghỉ giải lao để bàn luận về các đội tuyển tham dự Euro 2016, cũng như lên kế hoạch thu xếp thời gian theo dõi các trận đấu.

Anh Trương Văn Hội, nhân viên phòng Công ty Minh Thanh chia sẻ: “Là một fan cuồng nhiệt của môn thể thao vua, nhưng vì phải dậy sớm đi làm nên anh không thể thức khuya xem đá bóng như thời sinh viên. Tôi thường chỉ chọn xem những trận cầu gay cấn, hấp dẫn mà thôi”.

Đam mê bóng đá là một chuyện nhưng đam mê thế nào mà đảm bảo sức khỏe lại là chuyện không hề đơn giản. Euro năm nay, các trận đấu hầu như đều diễn ra vào đêm khuya và sáng sớm theo giờ Việt Nam, nên gây không ít khó khăn cho buổi làm của ngày hôm sau.

Từ đầu tuần tới nay, theo anh Công giám đốc một công ty TNHH Sơn Dũng chuyên kinh doanh, sửa chữa gara Ô tô (đường Phạm Hùng, Hà Nội), nhưng ngày đầu giờ sáng đã có người gọi điện báo nghỉ ốm. Số nhân viên còn lại đến trễ hơn mọi hôm với tình trạng mệt mỏi, gà gật… chỉ không lâu sau khi diễn ra Euro mà không khí trong công ty đã trở nên nóng bỏng theo trái bóng lăn. Anh Công cười: “Giá mà tinh thần làm việc chỉ bằng một nửa tinh thần bóng đá có phải tốt không”.

Nhân viên “lười” theo sếp

Anh Việt, giám đốc của một công ty tư nhân mấy hôm nay đều đi làm muộn. Mặt đang còn tỏ vẻ buồn ngủ, tóc tai không gọn gàng như mọi khi, cánh nhân viên nhìn sếp chăm chăm. Không giấu được sự mệt mỏi, anh Việt lầm lũi bước lên phòng, chợt thấy cánh nhân viên vẫn còn túm tụm lại thao thao bất tuyệt về những trận đấu hôm qua, anh cũng góp mặt bằng cái cười méo xệch, sau đó một loạt cái thở dài: “Xem xong trận lúc hai giờ sáng thì mệt nhoài người, đã thế đội yêu thích của mình lại thua, nguy cơ bị loại ngay từ vòng bảng”.

Thế là mỗi buổi sáng, thay vì bàn luận công việc, anh chị em trong phòng lại chủ yếu xoay quanh Euro, về trái bóng tròn đang lăn bên nướcPháp.

Chỉ vì sếp lơ là nên nhân viên cũng có cái cớ để mà “lười”. Thế là cả sếp và nhân viên thi nhau bàn luận về bóng đá, về các trận đấu có cả tiếng đồng hồ, sau đó mới ai vào việc nấy.

Chuyện sếp đi làm muộn rồi cũng trở nên quen mắt. Nhân viên vì thế cũng bắt chước “hư” theo sếp. Nếu có bị sếp phê bình thì toàn cứ cười trừ: “Tại tối qua ham quá, xem đến sáng nên đi muộn. Sếp thông cảm”.

Vậy nên, chuyện nhân viên quên nộp báo cáo cho sếp đã không còn lạ lẫm nữa. Nếu lỡ sếp có hỏi đến hay “bắt tội” thì chỉ còn biết đổ lỗi cho Euro.

Nhân viên uể oải, người này che miệng ngáp, người kia mệt mỏi. Có lẽ công sở sẽ còn tiếp diễn những hình ảnh quen thuộc ấy trong mùa Euro 2016 này.


  • 20/06/2016 10:28
  • Nguồn bài: petrotimes.vn
  • 1304