Tiết kiệm hay hà tiện

Ba ông nổi tiếng về tiết kiệm ở xứ nọ tổ chức gặp nhau để trao đổi và học hỏi kinh nghiệm của nhau.

Ông thứ nhất nói:

- Tôi có một chiếc quạt nan giấy, mỗi khi quạt tôi chỉ xòe 1/2 nan quạt thôi, dùng 5 năm nửa bên này hỏng tôi mới chuyển sang xòe bên kia, chính vì thế chiếc quạt giấy tôi dùng 10 năm mới hỏng.

Tới ông thứ hai "khoe thành tích của mình":

- Các bác có biết đôi giầy tôi đang đi có tuổi thọ như thế nào không, 20 năm rồi, chỉ khi gặp người quen tôi mới bỏ xuống xỏ chân vào đi, khi đã cách xa họ tôi lại tháo ra đi chân đất.

Nghe 2 ông bạn nói, ông thứ ba lắc đầu ngao ngán:

- Các bác hoang phí quá, như con cái tôi mà hoang phí như hai bác thì nhừ xương với tôi chứ chả chơi. Dùng quạt và dùng giầy như hai bác, thử hỏi một đời người tốn bao nhiêu quạt và giầy cho xuể? Về chuyện dùng quạt, tôi cứ xòe hết ra nhưng không dùng tay phe phẩy, tôi chỉ lắc qua lắc lại cái đầu thế là đủ mát, dùng như thế cả đời không hỏng quạt.

Còn giầy ư, khi nào cần dùng tới, tôi đeo nó trên cổ, gặp người quen tôi mới xỏ chân vào giầy, nhưng tôi sẽ không bước đi mà đứng yên đợi họ đi khuất lại tháo ra đeo lên cổ, dùng như thế cả đời chắc gì đã hỏng một đôi?


  • 02/08/2013 11:08
  • Sưu tầm
  • 2426


Gửi nhận xét