Nữ bí thư Đoàn của EVNCPC: “Tôi hiểu những giá trị của hoạt động thiện nguyện”

Tuổi trẻ của chị Nguyễn Thị Thơm, Bí thư Đoàn thanh niên Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVN CPC) gắn với những chuyến đi đầy nhiệt tâm và đủ ý nghĩa: Vượt sóng ra đảo Trường Sa, lội suối để vào tận các bản vùng sâu, vùng xa để trao những món quà thiện nguyện...

Tuổi trẻ đam mê hoạt động Đoàn

Chị Nguyễn Thị Thơm - Bí thư Đoàn Thanh niên EVNCPC trao áo ấm cho trẻ em nghèo, có hoàn cảnh khó khăn.

Ngay từ thời học phổ thông Nguyễn Thị Thơm đã rất thích hoạt động Đoàn. Khi được tiếp nhận công việc chính thức tại EVNCPC, Thơm được “lăn xả” vào những hoạt động thiện nguyện, các phong trào dành cho thanh niên của Tổng công ty. Với Thơm, được “sống” cùng Đoàn có thể ví như cá gặp nước.

“Hoạt động Đoàn cần nguồn năng lượng tích cực của tuổi trẻ. Thật sự, tôi chưa bao giờ ngại khó và ngại khổ, bất cứ việc gì mà Đoàn giao tôi đều hoàn thành nhiệm vụ”, chị Nguyễn Thị Thơm chia sẻ.

Trong những năm qua, Đoàn Thanh niên thường xuyên đến Trung tâm Bảo trợ Xã hội Đà Nẵng, Làng Trẻ em SOS để thăm hỏi, tặng quà, góp một phần nhỏ sẻ chia yêu thương đến những mảnh đời bất hạnh. Trong những buổi ấy, mọi người rất muốn nghe Thơm hát. Tiếng hát mang âm hưởng dân ca, khiến họ vui hơn, tin yêu hơn vào cuộc sống.

Đối với trẻ em mồ côi, chị Thơm cùng đoàn công tác tổ chức những trò chơi để Làng SOS thêm những niềm vui, rộn những tiếng cười. Chị Thơm tâm niệm rằng, bất cứ việc gì cũng cần làm bằng cả tình yêu thương và trách nhiệm.

Không chỉ dừng lại ở đó, sức trẻ của Đoàn Thanh niên đã dấn thân tới vùng sâu, vùng xa bằng những chương trình, công trình hết sức thiết thực. Năm 2014, Đoàn Thanh niên tổ chức “Tết ấm vùng cao” tại huyện miền núi Bắc Trà My (Quảng Nam).

Thơm cùng các đoàn viên đi bộ, gùi thêm quần áo, dầu ăn, mắm, muối... vào tận nóc Tak Lũ, xã Trà Mai, huyện Nam Trà My (Quảng Nam), để trao cho người dân. 

“Sau chuyến đi Bắc Trà My, tâm trí tôi cứ nghĩ về hình ảnh một gia đình khốn khó. Vì nghèo mà người mẹ bỏ đi. Tết đến nơi rồi mà ba anh em chỉ mặc áo mỏng, không có quần để mặc. Trong căn nhà sàn của họ, có duy nhất một nồi cơm, một bát muối và một cái bếp đã tàn lửa. Cả ba đứa con đều không đi học”, chị Thơm kể.

Trường Mầm non Đông Sơn, nằm trên khu đất bị nhiễm chất độc da cam nặng nhất của huyện A Lưới (Thừa Thiên Huế). Khi đi khảo sát, đôi mắt Thơm quan sát kĩ những cây cối mọc trên đất cằn khô, những cực nhọc mà người dân xã Đông Sơn phải đối diện hằng ngày. Bí thư Nguyễn Thị Thơm huy động 50 đoàn viên lên A Lưới, cùng với người dân địa phương cải tạo khu đất cho trường Mầm non Đông Sơn để cô trò trồng được rau xanh. Đoàn Thanh niên của EVN CPC còn xây sân chơi, mang nhiều đồ chơi lên tặng cho gần 200 học sinh của trường.

Định hướng hoạt động thiện nguyện đi vào chiều sâu và giải quyết những vấn đề thiết thực, Đoàn Thanh niên của EVN CPC tiếp tục chương trình xây dựng lớp học, nhà nội trú, tặng tủ sách hiếu học cho Trường Tiểu học Nội trú Trà Giáp, huyện Nam Trà My (Quảng Nam). Sau mỗi chuyến đi, chị lại viết thêm những dòng kỉ niệm vào cuốn nhật ký về Đoàn.

“Tôi thấu hiểu những giá trị của hoạt động thiện nguyện nằm ở cách trao yêu thương và trách nhiệm cho cộng đồng. Từ đó, mỗi đoàn viên đều thấy trân trọng lý tưởng của Đoàn, yêu cuộc sống hơn”, nữ Bí thư Đoàn của EVNCPC  chia sẻ.

“Ra thăm Trường Sa cùng Đoàn công tác của EVN là một trải nghiệm đáng quý. Tôi đã có dịp đứng hát trên các đảo. Lúc ấy, các chiến sĩ say sưa nghe, đặc biệt là họ rất thích bài hát Gần lắm Trường Sa ơi. Còn mình, đến với Trường Sa, để tận mắt thấy một tấc đất, một tấc biển, một tấc đảo là của cha ông để lại. Cảm xúc ấy có lẽ khiến tôi hát hay hơn. Hát xong, tự nhiên rơi nước mắt”, chị Nguyễn Thị Thơm nhớ lại kỉ niệm của chuyến công tác cùng Đoàn EVN đến thăm đảo Trường Sa, năm 2018.

Tập hợp sức trẻ và sự sáng tạo

Đoàn Thanh niên EVNCPC có gần 1961 đoàn viên. Chính từ chuyến đi làm thiện nguyện đã khiến tổ chức Đoàn càng đoàn kết và được tiếp “lửa” nhiều hơn. Quan sát những công việc chuyên môn của tuổi trẻ EVNCPC, chị Nguyễn Thị Thơm thấy một việc cần phải làm, đó là: Phải tập hợp sức trẻ và sự sáng tạo của Đoàn và gắn các hoạt động Đoàn vào phát triển sản xuất- kinh doanh của từng đơn vị.

Cũng cần phải nói thêm, Nguyễn Thị Thơm là một người được đào tạo bài bản về truyền thông-marketing, khả năng tập hợp và thuyết phục là một thế mạnh. Thế nên thủ lĩnh và Đoàn Thanh niên đã liên tục tổ chức thành công các hội thi nhằm phát triển kỹ năng cho đoàn viên như: Tin học văn phòng giỏi EVNCPC năm 2018; ĐVTN giao tiếp Tiếng Anh giỏi năm 2019; Thiết kế Slide đẹp...

Ngoài ra, các lớp đào tạo kĩ năng mềm, làm việc nhóm cũng được Đoàn Thanh niên mở ra để đoàn viên được học và vận dụng vào quá trình công tác.

Trong các cuộc trò chuyện với các Bí thư Đoàn cấp dưới, nữ Bí thư Đoàn của Tổng công ty đã trao đổi nhiều về sự sáng tạo, đổi mới của tổ chức Đoàn. Chị cũng xác định rõ, điều quan trọng nhất là giáo dục tư tưởng chính trị, để mỗi đoàn viên đều có lý tưởng sống, lòng yêu nghề và muốn cống viến cho nơi mình làm việc. Thế nên Đoàn càng phải sắc bén hơn trong từng nhiệm vụ.

Chị Nguyễn Thị Thơm:

  • Sinh năm 1984.
  • Tốt nghiệp Đại học ngành Quản trị Marketing trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng.
  • Làm việc tại Công ty Điện lực 3 (Nay là Tổng công ty Điện lực miền Trung) từ ngày 01/11/2008
  • Chức vụ: Bí thư Đoàn Thanh niên EVNCPC.
  • Một số thành tích đạt được:

- Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tặng Bằng khen các năm 2018, 2019;

- UBND TP. Đà Nẵng tặng Bằng khen năm 2019;

- Tập đoàn Điện lực Việt Nam tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn năm 2019;

- Danh hiệu Đảng viên trẻ tiêu biểu của Thành đoàn Đà Nẵng năm 2020.


  • 29/10/2020 03:25
  • Kiều Anh
  • 1424