Hãy giúp anh Hà Văn Sảng cứu con gái mắc bệnh hiểm nghèo

Nhiều năm lo lắng chăm sóc cho con trai cả trong gia đình bị bệnh tim nhưng cháu không qua khỏi, vợ chồng anh Hà Văn Sảng, công nhân Điện lực Văn Lãng (Công ty Điện lực Lạng Sơn) lại đau thắt ruột gan khi biết tin con gái thứ hai cũng mắc căn bệnh quái ác tương tự, đang từng ngày chiến đấu giành lấy sự sống…

Nhận được thông tin từ CTV, chúng tôi đến Khoa Hồi sức cấp cứu - Tim mạch Bệnh viện Việt Đức, phòng bệnh của cháu Hà Ngọc Chi (10 tuổi), là con gái thứ hai của anh Hà Văn Sảng. Anh Sảng đón chúng tôi, cố nở nụ cười, nhưng từ trong sâu thẳm, chúng tôi vẫn cảm nhận được nỗi buồn tê tái trong lòng anh.

Cháu Hà Ngọc Chi đang điều trị tại khoa Hồi sức cấp cứu - Tim mạch Bệnh viện Việt Đức - Ảnh: CTV.

Anh chia sẻ: “Bản thân tôi hay ốm đau, sức khỏe yếu, nên từ ngày hai vợ chồng lấy nhau cố gắng mới sinh được hai cháu. Vậy mà, tai họa cứ ập đến với gia đình tôi hết lần này tới lần khác, cả hai con chúng tôi không may đều bị mắc bệnh tim bẩm sinh. Nhiều năm nay, vợ chồng tôi đã quen với cảnh lấy bệnh viện làm nhà, ròng rã thay nhau chăm con”.

Được biết, chuỗi ngày ốm đau, bệnh tật đã đeo đẳng con trai cả của anh Sảng suốt nhiều năm. Tới đầu năm 2019, sau nhiều ngày cố gắng chạy chữa, con trai anh đã không thể qua khỏi. Thế nhưng, nỗi đau lại nối tiếp khi giờ đây chính căn bệnh này lại đang dần hủy hoại sức khỏe con gái út của anh.

Từ khi cháu Chi phát bệnh, vợ chồng anh Sảng đã phải thay nhau xin nghỉ dài ngày để chăm sóc cho con. Trước đây, khi bệnh tình chưa chuyển biến nghiêm trọng, cháu Chi được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn. Đến khi bác sỹ chỉ định phải phẫu thuật ghép tim, cháu Chi được chuyển lên khoa Hồi sức cấp cứu - Tim mạch Bệnh viện Việt Đức.

“Vợ chồng tôi có nghề, có việc làm, nhưng từ khi các con bị bệnh nặng, bao nhiêu tiền của cũng đội nón ra đi hết. Có những lúc chúng tôi cảm thấy vô cùng tuyệt vọng, nhất là những lúc con kêu đau, tay ôm chặt con, không còn nghĩ được việc gì nữa". Dứt lời, anh Sảng quay đi, giấu những giọt nước mắt đang chực trào ra.

Thông cảm với hoàn cảnh gia đình anh, Công đoàn Tổng công ty Điện lực miền Bắc, Công ty Điện lực Lạng Sơn đã phối hợp cùng chuyên môn sắp xếp cho anh Sảng công việc phù hợp, tạo điều kiện cho gia đình có thời gian chăm sóc cháu Chi, đồng thời kêu gọi đồng nghiệp hỗ trợ, giúp đỡ gia đình anh sớm vượt qua được những khó khăn, ổn định cuộc sống.

Đến nay, đồng nghiệp, anh em, bạn bè, các nhà hảo tâm đã đóng góp hỗ trợ gia đình được hơn 150 triệu đồng để cháu Chi có cơ hội được phẫu thuật ghép tim, giành lấy sự sống. Song, chi phí phẫu thuật ghép tim rất tốn kém. Đó cũng là điều mà gia đình anh Sảng trăn trở, lo lắng từng ngày. Hơn lúc nào hết, hiện nay, gia đình anh Sảng đang rất cần sợ giúp đỡ của đồng nghiệp, những nhà hảo tâm, bạn đọc gần xa để cháu Chi có thể vượt qua căn bệnh hiểm nghèo, có cơ hội sống...

Mọi sự giúp đỡ, xin gửi về địa chỉ:

Chị Nguyễn Thị Hường (nẹ cháu Ngọc Chi)
Số tài khoản: 8407215004904, ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn.


  • 20/05/2019 10:00
  • Đ.Ngà
  • 2259