Danh ngôn về khát vọng vươn lên

1. Mối nguy lớn nhất đối với hầu hết chúng ta không phải là cái đích chúng ta nhắm tới quá cao và chúng ta không đạt tới, mà là cái đích chúng ta nhắm tới quá thấp và chúng ta đạt được nó. Michelangelo

Ảnh minh họa

2. Điều bạn gặt hái được bằng việc đạt được mục tiêu không quan trọng bằng con người bạn trở thành khi đạt được mục tiêu.

Zig Ziglar

3. Tôi đã học được nhiều điều từ thất bại của tôi hơn là từ thành công của tôi.

H Davy

4. Thành công là khả năng đi từ thất bại này đến thất bại khác mà không mất đi nhiệt huyết

Winston Churchill

5. Trong sự đương đầu giữa dòng suối và hòn đá, dòng suối luôn luôn thắng, không phải qua sức mạnh mà bằng sự bền bỉ.

H. Jackson Brown

6. Sự vẻ vang lớn nhất của chúng ta không phải nằm ở chỗ chưa bao giờ bị thất bại mà nằm ở chỗ vươn lên mỗi khi thất bại.

Ralph Waldo Emerson

7. Những giọt mưa khoét được lỗ thủng vào trong đá không phải bằng bạo lực mà bằng cách rơi mải miết.

Lucretius


  • 27/12/2015 04:44
  • St
  • 4067


Gửi nhận xét