Tôi yêu màu áo ngành Điện

Chúng tôi người ngành Điện 

Khoác lên mình áo cam,

Suốt từ Bắc vào Nam

Nắm chặt tay đoàn kết.

 

Những đôi chân không mệt

Đôi bàn tay ráp thô,

Từ mùa đông hanh khô

Qua mùa mưa bão lũ.

 

Ngôi sao ngành trên mũ

Tiếp sức vượt khó khăn,

Sáng rực rỡ áo cam

Đi đầu qua gian khổ.

 

Những ngày mồ hôi đổ

Rát mặt giữa trời trưa,

Hay những khi gió mưa

Đất nhuộm màu u tối.

 

Màu áo cam sáng rọi

Vẫn vượt suối băng rừng,

Chúng tôi chẳng nghỉ ngừng

Ngày qua ngày cần mẫn.

 

Trên con đường tất bật

Bất chợt gặp… áo cam,

Cái gật đầu hân hoan

Chào nhau “người đồng nghiệp”!

 

Màu áo cam thân thiết

Gắn kết biết bao người,

Những đôi mắt sáng ngời

Rạng lên niềm kiêu hãnh.

 

Ngành điện càng vững mạnh

Đất nước càng phồn vinh,

Trọng trách trên vai mình

Thắp niềm tin, hy vọng.

 

Mỗi ngày thêm trân trọng

Càng thêm quý thêm yêu,

Muốn gửi biết bao điều:

“Tôi là người ngành Điện”!


  • 20/02/2023 02:30
  • Nguyễn Thị Thu Hà – Điện lực TP Móng Cái (PC Quảng Ninh)
  • 3134