Gia Lai: Canh Tiến đón năm mới đầu tiên dưới ánh điện quốc gia

12/01/2026 - 09:14 (GMT+7)

Sau nhiều năm sống trong cảnh "trắng điện", bước sang năm 2026, bà con làng Canh Tiến (xã Canh Vinh, tỉnh Gia Lai) lần đầu trọn niềm vui dưới ánh sáng lưới điện quốc gia.

Làng Canh Tiến - nơi phần lớn người dân tộc đồng bào Ba Na và Chăm sinh sống từng chìm trong bóng tối khi đêm xuống. Đèn dầu leo lét, điện mặt trời nhỏ lẻ chỉ đủ dùng cầm chừng những ngày nắng, khiến sinh hoạt, học tập và sản xuất của người dân gặp muôn vàn khó khăn. Nhưng từ khi điện về làng, núi rừng như được bừng sáng, mang theo niềm vui, hy vọng và những đổi thay chưa từng có trong đời sống của bà con nơi đây.

Ánh điện về làng

Sự đổi thay ở Canh Tiến bắt đầu từ công trình cấp điện do Công ty Điện lực Bình Định (nay là Công ty Điện lực Gia Lai) khởi công cuối năm 2024. Với tổng mức đầu tư 11 tỷ đồng, dự án gồm gần 13 km đường dây trung áp 22 kV, hơn 2 km đường dây hạ áp, 3 trạm biến áp tổng dung lượng 137,5 kVA và hệ thống công tơ điện tử đo xa cho toàn bộ hộ dân.

Đường dây mới được đầu tư xây dựng, mang ánh sáng điện lưới quốc gia đến vùng cao Canh Tiến.

Cuối tháng 4/2025, dòng điện quốc gia chính thức được đóng điện, đánh dấu thời khắc lịch sử đối với ngôi làng từng nhiều năm biệt lập. Từ đó đến nay, chỉ sau hơn nửa năm, điện đã nhanh chóng làm thay đổi diện mạo và nhịp sống Canh Tiến.

Nhiều hộ dân mạnh dạn đưa máy móc vào sản xuất, giảm sức lao động thủ công, nâng cao hiệu quả làm ăn. Nhà chị Đinh Thị Lá - một trong những hộ đầu tiên dựng nhà mới nay đã quen với tiếng máy trộn bê tông vang lên giữa buôn làng, âm thanh từng rất xa lạ ở vùng cao hẻo lánh này.

Gia đình chị Đinh Thị Lá sử dụng máy trộn bê tông xây dựng nhà mới nhờ nguồn điện lưới ổn định.

Không khí rộn ràng, khởi sắc tại làng Canh Tiến với điện - đường - trường - trạm trong năm mới đầu tiên có điện lưới quốc gia.

Buổi tối, ánh điện sáng khắp đường làng, ngõ xóm. Trẻ em có điều kiện học tập trong không gian đủ ánh sáng; người lớn theo dõi thời sự, tiếp cận thông tin, học hỏi kỹ thuật canh tác mới để áp dụng vào sản xuất. Nhiều gia đình đã sắm tivi, tủ lạnh, máy bơm nước, giúp sinh hoạt tiện nghi, an toàn và ổn định hơn.

Niềm tin vào tương lai tươi sáng

Với bà con Canh Tiến, Tết năm 2026 mang ý nghĩa đặc biệt. Không chỉ là mùa xuân mới, đây còn là cái Tết đầu tiên thật sự đủ đầy khi ánh điện hiện diện trong từng mái nhà. Trẻ em háo hức mỗi tối được học bài, xem phim hoạt hình; người lớn quây quần bên mâm cơm ấm cúng, tận hưởng những tiện nghi tưởng chừng rất giản dị nhưng từng là ước mơ xa xỉ suốt nhiều năm.

Bà con làng Canh Tiến phấn khởi trong ngày đầu tiên đón điện lưới quốc gia.

Ông Đinh Văn Tào, Trưởng thôn Canh Tiến cho biết: "Điện lưới quốc gia đã giúp đời sống bà con “đổi đời” rõ rệt, không chỉ phục vụ sinh hoạt mà còn mở ra cơ hội tiếp cận tri thức, nâng cao kỹ năng sản xuất, từng bước cải thiện thu nhập".

Không dừng lại ở đó, điện còn tạo động lực để hoàn thiện hạ tầng địa phương. Phong trào hiến đất mở đường được người dân hưởng ứng mạnh mẽ, góp phần cải thiện giao thông, thúc đẩy giao thương. Chính quyền xã Canh Vinh đang định hướng xây dựng Canh Tiến thành làng du lịch cộng đồng, dựa trên nền tảng hạ tầng điện - đường ngày càng hoàn thiện.

Lớp học ở Canh Tiến rực sáng ánh điện - niềm vui giản dị mà trước đây bà con chưa từng có.

Chia sẻ về hành trình đưa điện về làng, ông Đinh Long Vân, Đội trưởng Đội Quản lý điện Phú Tài cho biết: Địa hình dốc, đường sá hiểm trở, đặc biệt vào mùa mưa bão, việc thi công và quản lý vận hành gặp rất nhiều khó khăn.

“Khi có điện rồi, chúng tôi vẫn luôn bám địa bàn, hướng dẫn bà con sử dụng điện an toàn, xử lý kịp thời các sự cố. Mọi nhọc nhằn đều xứng đáng khi thấy ánh điện sáng trong từng ngôi nhà, trẻ em học hành tốt hơn, cuộc sống bà con đổi thay từng ngày”, ông Vân nói.

Niềm vui của các em nhỏ khi làng đã được hoà lưới điện quốc gia. 

Cái Tết đầu tiên có điện ở Canh Tiến không chỉ thắp sáng đường làng, nhà cửa, mà còn thắp lên niềm tin về một tương lai tươi sáng. Từ chỗ thiếu thốn, biệt lập, ngôi làng vùng cao này đang bước sang trang mới, sôi động hơn, giàu sức sống hơn. Câu chuyện Canh Tiến thêm một lần khẳng định: điện đến đâu, cuộc sống đổi thay đến đó; ánh sáng điện lưới không chỉ soi sáng núi rừng, mà còn soi sáng cả niềm hy vọng của người dân vùng cao.

Việc đưa lưới điện về các bản vùng sâu, vùng xa, biên giới, xã đảo là một bước ngoặt rất lớn trong công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương. Nó không chỉ giúp người dân nghèo được hưởng các ưu đãi của Nhà nước, giúp họ phát triển sản xuất, xoá đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, văn hóa tinh thần; quan trọng hơn là tiếp thêm niềm tin vào Đảng, Nhà nước của người dân, góp phần bảo vệ, xây dựng an ninh, trật tự xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc.

Theo Công Hiền/ Báo Công Thương 12/01/2026 - 09:14 (GMT+7)
Share

Hoàn thành đóng điện toàn tuyến Đường dây 500/220kV Nho Quan – Phủ Lý – Thường Tín

Hoàn thành đóng điện toàn tuyến Đường dây 500/220kV Nho Quan – Phủ Lý – Thường Tín

Vào lúc 11h35, ngày 26/7, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT), Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Bắc (NPMB) phối hợp với Công ty TNHH MTV Vận hành hệ thống điện và Thị trường điện Quốc gia (NSMO) đóng điện thành công toàn bộ Dự án đường dây 500/220kV Nho Quan – Phủ Lý – Thường Tín, đánh dấu việc hoàn thành một trong những công trình truyền tải điện trọng điểm của khu vực phía Bắc.


Google ký hợp đồng mua điện từ dự án điện mặt trời khổng lồ

Google ký hợp đồng mua điện từ dự án điện mặt trời khổng lồ

Dự án điện mặt trời kết hợp pin lưu trữ Steel River Energy Center tại bang Arkansas (Mỹ) có quy mô 2,5 GW và 2,9 GWh, sử dụng 100% tấm quang điện và thép kết cấu sản xuất tại Mỹ.


Tổng kết và trao giải Cuộc thi “Tự hào 50 năm ngành Điện thành phố mang tên Bác”

Tổng kết và trao giải Cuộc thi “Tự hào 50 năm ngành Điện thành phố mang tên Bác”

Sáng 24/7 tại TP.HCM, Báo Thanh Niên và Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC) tổ chức Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi viết và ảnh “Tự hào 50 năm ngành Điện thành phố mang tên Bác”. Cuộc thi được phát động nhân kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập Sở Quản lý và Phân phối điện TP.HCM (7/8/1976 – 7/8/2026) - tiền thân của EVNHCMC.


Tổng kết và trao giải Cuộc thi “Tự hào 50 năm ngành Điện thành phố mang tên Bác”

Tổng kết và trao giải Cuộc thi “Tự hào 50 năm ngành Điện thành phố mang tên Bác”

Sáng 24/7 tại TP.HCM, Báo Thanh Niên và Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC) tổ chức Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi viết và ảnh “Tự hào 50 năm ngành Điện thành phố mang tên Bác”. Cuộc thi được phát động nhân kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập Sở Quản lý và Phân phối điện TP.HCM (7/8/1976 – 7/8/2026) - tiền thân của EVNHCMC.


Người gìn giữ ký ức về “Cửa tử” Nhà máy điện Yên Phụ

Người gìn giữ ký ức về “Cửa tử” Nhà máy điện Yên Phụ

Hơn nửa thế kỷ sau những ngày bom đạn, ông Trần Nguyên Hợi – nguyên Chủ tịch Công đoàn Nhà máy điện Yên Phụ – vẫn cẩn thận gìn giữ hàng nghìn bức ảnh, hàng trăm bài báo cùng nhiều tư liệu quý về một thời khói lửa. Mỗi tập hồ sơ, mỗi bức ảnh đều lưu giữ một câu chuyện, nhưng day dứt hơn cả trong ký ức của ông vẫn là sự hy sinh của những người thợ điện Yên Phụ đã chiến đấu, ngã xuống để giữ dòng điện cho Thủ đô trong những ngày cuối tháng 12/1972.