Hãy giúp đỡ hai con công nhân Điện bị bệnh nan y

Nhiều năm lo chăm sóc đứa con đầu bị bệnh não bẩm sinh, hai vợ chồng anh Phạm Ngọc Sơn và chị Lý Thị Thanh Vân, cùng làm việc tại Công ty Điện lực Quảng Trị (PC Quảng Trị) lại đau thắt ruột gan khi biết tin con gái thứ hai bị bệnh giảm bạch cầu trung tính bẩm sinh.

Nhận được thông tin từ một CTV trong ngành Điện, chúng tôi tìm đến gia đình anh Phạm Ngọc Sơn sinh năm 1972, công nhân Xí nghiệp điện cơ và chị Lý Thị Thanh Vân, sinh năm 1975, công nhân Điện lực Đông Hà, thuộc Công ty Điện lực Quảng Trị.

Chị Vân chăm sóc hai con bệnh tật.

Thấy tôi đến, anh Sơn ra cửa mời khách, cố nở nụ cười, nhưng từ trong sâu thẳm, tôi vẫn cảm nhận được nỗi buồn tê tái của anh. Chỉ tay về phía cháu Phạm Mai Khanh sinh năm 1998 đang ngồi bên cửa sổ, anh Sơn cho biết, đấy là cháu lớn.

Ngày mới ra đời, cháu đã bị bại não bẩm sinh, ảnh hưởng đến trí tuệ và vận động. “Chuỗi ngày ốm đau, quặt quẹo cứ đeo bám cháu cho tới tận bây giờ, cháu đã 18 tuổi. Sức khỏe yếu, cháu cần nhiều thuốc bổ, nhưng do gia đình tôi vốn rất nghèo, chỉ có tiền mua những loại thuốc cơ bản, còn lại phải trông chờ vào chính sách bảo trợ xã hội dành cho người tàn tật” – anh Sơn buồn bã cho biết.

Suốt 18 năm nay, vợ chồng anh chị đã quen với cảnh lấy bệnh viện làm nhà, ròng rã thay nhau chăm con. Thế nhưng, nỗi đau vẫn chưa chưa chịu buông tha gia đình anh. Năm 2006, cháu thứ hai Phạm Trà My (lúc đó chỉ mới 3 tuổi) đã bị mắc bệnh giảm bạch cầu trung tính bẩm sinh, dẫn tới nhiễm trùng máu.

1 năm đầu phát bệnh, cháu My phải điều trị nội trú tại Bệnh viện Trung ương Huế. Từ đó đến nay, cứ đều đặn hàng tháng cháu phải đi kiểm tra công thức máu 1-2 lần. Do tác dụng phụ của thuốc cùng các chỉ số máu rất thấp, cháu My không thể đi học được, bố mẹ lại phải thay nhau chăm sóc kèm theo thuốc thang rất tốn kém. Hiện nay, gia đình anh Sơn, chị Vân đã chi khoảng 200 triệu đồng chạy chữa cho các con, nhưng bệnh tình vẫn chưa có dấu hiệu thuyên giảm.

“Vợ chồng tôi có nghề, có việc làm, nhưng từ khi các con bị bệnh nặng, bao nhiêu tiền của cũng đội nón ra đi hết. Có những lúc chúng tôi cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Chồng ôm một đứa, vợ ôm một đứa, không còn nghĩ được việc gì nữa". Dứt lời, chị Vân phải đứng dậy, chạy vội ra ngoài, giấu đi những giọt nước mắt cơ cực đang chực trào ra.

Thông cảm với hoàn cảnh gia đình, Công đoàn Điện lực Đông Hà đã phối hợp cùng chuyên môn sắp xếp cho anh chị công việc phù hợp, tạo điều kiện cho gia đình có thời gian chăm sóc 2 cháu, đồng thời kêu gọi đồng nghiệp hỗ trợ, giúp đỡ gia đình anh Sơn, chị Vân sớm vượt qua được những khó khăn, ổn định cuộc sống.

Hơn lúc nào hết, gia đình đang cần những tấm lòng nhân ái, sự chung tay góp sức của bạn bè, đồng nghiệp và cả cộng đồng. 

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ:

- Chị Lý Thị Thanh Vân, nhân viên Điện lực Đông Hà, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

- Anh Thái Vĩnh Long, Chủ tịch Công đoàn Điện lực Đông Hà, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. SĐT: 0963.811.999.


  • 22/06/2017 09:03
  • Nguồn: TCĐL Chuyên đề Quản lý và Hội nhập
  • 2072