Điện về “sáng mắt sáng lòng”

Có lẽ, đối với người Mông bản Tèn (xã Văn Lăng, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên), Tết Đinh Dậu 2017 là cái tết vui nhất vì ước mơ có đường, có điện đã thành hiện thực. Từ nay, cuộc sống của dân bản nghèo sẽ bước sang một trang mới, ấm no hơn.

Bản nghèo có điện

Trước Tết Nguyên đán 3 ngày, chúng tôi có dịp về bản Tèn để dự lễ khánh thành Dự án Đưa điện về các thôn bản chưa có điện xã Văn Lăng do Tổng công ty Điện lực miền Bắc tổ chức. Bản Tèn chỉ cách trung tâm thành phố Thái Nguyên khoảng 40 km, nhưng phải mất hơn 2 giờ đồng hồ trên cung đường ghồ ghề sỏi đá cùng hàng chục “cua tay áo” lên núi xuống đèo và một con suối rộng ngập bánh xe ô tô mới tới nơi.

Đến đây, chúng tôi mới hiểu, việc kéo điện có ý nghĩa biết nhường nào! Bản Tèn có nhiều cái nhất, đó là nơi xa nhất, cao nhất của tỉnh Thái Nguyên với độ cao 1.200 m so với mực nước biển. Bản là nơi sinh sống của 118 hộ dân với 600 nhân khẩu nhưng 100% là đồng bào người Mông và 100% hộ dân đều thuộc hộ nghèo.

Chỉ cách đây vài ba năm thôi, dân bản Tèn dường như tách khỏi thế giới văn minh khi không có đường bê tông, không đèn điện. Ở rẻo núi cao chỉ có đất và đá, nắng và gió này, không thể canh tác được cây gì ngoài cây ngô, cây bí đỏ. Vì vậy, cuộc sống của bà con một phần phụ thuộc vào sự hỗ trợ của Nhà nước nhưng cũng chỉ được vài ba tháng có gạo ăn, còn lại là món ngô xay.

Vì đói rét, nhiều người vào rừng chặt phá cây, săn bắn trong cả một thời gian dài và hậu quả để lại là những cánh rừng hoang tàn thành đồi núi trọc, cây cối còn lại xác xơ, con hươu, con nhím không còn.

Người dân quây quần xem tivi trong nhà văn hóa

Giám đốc Công ty Điện lực Thái Nguyên Đinh Hoàng Dương cho biết, Dự án Đưa điện về các thôn, bản chưa có điện xã Văn Lăng nằm trong Dự án Cấp điện cho các hộ nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên có với quy mô đầu tư xây dựng mới 5,01 km đường dây trung thế, 4 TBA phân phối và 19,78 km đường dây hạ thế. Tổng vốn đầu tư là 10,68 tỷ đồng nhằm phục vụ cấp điện cho 698 hộ dân các thôn (xóm) Tân Sơn, Bản Tèn, Khe Quân, Liên Phương, Mỏ Nước, Tân Thịnh, Văn Lăng và Tam Va. “Chỉ sau hơn 4 tháng thi công, vượt qua nhiều khó khăn vì địa bàn hiểm trở, phức tạp nhưng chúng tôi đã nỗ lực hoàn thành để cấp điện cho bà con kịp đón Tết cổ truyền” - ông Dương cho biết.

Xuân mới ở bản Tèn

Ngày đóng điện, dân bản vui như trảy hội. Từ những ông già bà cả, thanh niên, trẻ con xúng xính trong bộ quần áo mới. Gương mặt rạng rỡ những nụ cười. Già làng bản Tèn Vương Văn Tiên vui mừng nói: “Trước đây, bản Tèn chỉ có đèn dầu thôi. Nhà nào kha khá một tí mới có máy phát điện mini dưới suối nhưng cũng chỉ được một, hai bóng điện đỏ lòm. Giờ đây, được Nhà nước quan tâm, cán bộ điện lực dựng cột, kéo điện, lắp công tơ, cho bảng điện, bóng điện thắp sáng và hướng dẫn cách sử dụng điện nên bà con vui lắm!”.

Ông Vương Văn Tình - Trưởng bản Tèn - chia sẻ: Được sự quan tâm của Nhà nước, con đường dẫn tới Bản đã được đổ bê tông kiên cố, thuận tiện cho người dân đi lại. Nay lại được cấp điện nữa, chúng tôi mừng lắm. Chắc chắn tới đây, đời sống của dân bản sẽ ngày càng ổn định hơn. Khi có điện, người dân được xem tivi, biết thời sự, tin tức, các thông tin về mô hình sản xuất, phát triển kinh tế, chuyển đổi từ phương thức sản xuất lương thực tự cung, tự cấp sang phương thức sản xuất hàng hóa, từng bước xóa đói giảm nghèo đồng thời nâng cao đời sống tinh thần, xóa bỏ hủ tục góp phần bảo đảm an ninh trật tự thôn xóm.

Chia tay bản Tèn, dẫu biết rằng con đường phía trước vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng kể từ mùa xuân này, làng bản sẽ bớt tăm tối hơn nhờ ánh điện và cuộc sống của người dân sẽ bước sang một trang mới, tràn trề hy vọng.


  • 13/02/2017 04:21
  • Nguồn: baocongthuong.com.vn
  • 1898