Cánh thư chất chứa tâm tình người làm Điện: Gửi gia đình thân yêu

Con biết là cha mẹ rất buồn khi lâu lắm rồi con chưa về ăn Tết cùng gia đình. Anh biết vợ anh luôn cô đơn mỗi đêm Giao thừa và bố biết là con gái nhỏ thân thương của bố rất nhớ bố đi làm xa. Nhưng mong mọi người hãy hiểu và thông cảm. Được làm việc, được cống hiến cho đất nước chính là niềm tự hào của mỗi người dân Việt.

Trong hơn mười năm làm công tác điều độ thì có bốn năm liên tiếp con ở lại cơ quan trực đêm Giao thừa. Nói thật lòng, khi được giao nhiệm vụ “đặc biệt” này, bản thân con cảm thấy rất tự hào. Tuy nhiên, khi thời khắc Giao thừa điểm, ngồi bên bàn điều khiển, cảm xúc trong con lại vui buồn lẫn lộn. Vui vì mình được lãnh đạo tin tưởng, được góp một phần nhỏ vào niềm vui chung của nhân dân cả nước, buồn vì nhiều năm rồi cha mẹ mong con về quê ăn Tết mà chưa một lần thực hiện được. Con buồn vì vợ và con gái nhỏ của con đêm Giao thừa nào cũng không có ba ở nhà. Nhưng mong mọi người hết sức thông cảm, vì con là một điều độ viên, không cho phép mình chủ quan, mất tập trung, phải hoàn thành tốt nhiệm vụ, không để lãnh đạo đơn vị cùng người thân thất vọng.

Cảm ơn cha mẹ và gia đình nhỏ trong những năm qua luôn là điểm tựa tinh thần để con hoàn thành công việc được giao, chưa khi nào có một lời phàn nàn, trách móc khi con không thể có mặt trong thời khắc quan trọng nhất của năm mới. 

Tết Đinh Dậu đã cận kề, con gửi tới cha mẹ và gia đình nhỏ của con lời chúc năm mới sức khỏe, đầy tình yêu thương, mong cha mẹ luôn khỏe và yêu đời. Chúc vợ và con gái luôn xinh tươi vui vẻ!

Hoàng Xuân Tứ
Điều độ viên Phòng Điều độ, Công ty Điện lực Đắk Lắk

 


  • 21/01/2017 10:39
  • Nguồn: TCĐL chuyên đề Quản lý và Hội nhập
  • 2186