Mới bước vào đầu hè nhưng thời tiết miền Trung đã oi bức đến ngột ngạt, lượng điện tiêu thụ của các hộ gia đình và doanh nghiệp trên địa bàn tăng vọt. Để ngăn ngừa các nguy cơ sự cố và hiện tượng mất điện cục bộ, lịch làm việc của các anh em trong tổ QLVH cũng trở nên dày đặc, khối lượng công việc dường như tăng lên gấp nhiều lần so với ngày thường.
Mỗi buổi sáng, sau khi tập trung tại Tổ nghe anh Huỳnh Ngọc Toàn - Tổ trưởng phổ biến các quy trình an toàn điện đầu giờ, anh em lại chia nhau thành từng nhóm nhỏ đi khắp các tuyến đường. Nhóm thì phụ trách xử lý sự cố cho khách hàng, nhóm lo cắt tỉa cây xanh bảo vệ hành lang tuyến, nhóm thì thực hiện thi công các công trình sửa chữa thường xuyên, sửa chữa lớn, đầu tư xây dựng. Nghề thợ điện vốn dĩ đã vất vả, nặng nhọc, nay các anh lại phải thao tác ở độ cao hàng chục mét giữa trời nắng gắt, sự nhọc nhằn ấy càng tăng lên gấp bội.
|

Những chiếc áo màu cam đã thấm đẫm mồ hôi và bụi bẩn nhưng những người thợ vẫn tập trung trong từng thao tác
|
Điểm dừng chân đầu tiên của tôi hôm nay là khu vực đường Hoàng Diệu, nơi nhóm trực sửa chữa điện đang khẩn trương xử lý một sự cố mất điện do quá tải. Mới 10 giờ sáng, nhưng cái nắng mùa hè gay gắt đã dội thẳng xuống mặt đường, bốc lên hơi nóng hầm hập. Đứng dưới chân trụ điện nhìn lên, tôi thấy anh Nguyễn Tấn Tường đang treo mình ở độ cao hàng chục mét, dù lóa mắt vì nắng nhưng đôi tay vẫn thoăn thoắt bấm cáp, đấu nối. Tấm áo bảo hộ của các anh vừa mặc lúc sáng giờ đã ướt sũng mồ hôi, dính chặt vào lưng. Quệt dòng mồ hôi chảy dài trên trán, anh chia sẻ: "Giai đoạn này các cháu học sinh đã nghỉ hè ở nhà nên người dân dùng thiết bị điện tăng nhiều dễ dẫn đến quá tải. Anh em phải canh trực tổng đài, hễ có thông báo là lập tức lên đường xử lý sự cố thật nhanh để bà con sớm có điện".
Rời điểm xử lý sự cố, tôi theo chân nhóm thứ hai đi làm nhiệm vụ cắt tỉa cây xanh hành lang an toàn lưới điện dọc tuyến đường 3 tháng 2, Đống Đa, Quang Trung. Để lưới điện đảm bảo an toàn trước những cơn giông sét bất chợt sau đợt nắng hạn, các anh công nhân phải dùng xe cẩu nâng lên cao, cẩn thận cắt tỉa những nhánh cây có nguy cơ va quẹt vào đường dây. Không chỉ đối mặt với cái nắng bỏng rát, anh em còn phải hứng chịu bụi bẩn, côn trùng, đôi lúc còn gặp một vài bé “na” đi lạc trên cành cây nên luôn phải hết sức cẩn thận.
Anh Phùng Lê Duy Hùng tâm sự: "Nhìn công việc cắt tỉa cây xanh tưởng như đơn giản, nhưng phải làm sao để vừa an toàn cho dây điện, vừa an toàn cho người thực hiện, và không làm ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị là cả một vấn đề. Mệt và cũng nhiều nguy hiểm, nhưng để đảm bảo được an toàn hành lang lưới điện, giảm thiểu sự cố thì anh em mới đỡ vất vả".
Di chuyển tiếp đến nơi toàn Tổ đang tập trung lực lượng cho công trình sửa chữa lớn năm 2026. Tại hiện trường, cái nóng buổi trưa dường như còn khủng khiếp hơn khi hơi nhựa đường bốc lên, ngột ngạt vô cùng. Những chiếc xe cẩu tải đang đậu dọc tại các vị trí thi công, từng nhóm công tác đang tiến hành đào đúc móng và dựng mới cột tại vị trí cũ, thực hiện thay thế vật tư, phụ kiện trên các cột trung thế. Dưới ánh nắng gắt của buổi trưa hè, ai nấy cũng đều muốn chạy thật nhanh về nhà để trốn nắng, để được quây quần trong bữa cơm gia đình, ấy vậy mà anh em công nhân vẫn đang cố gắng mỗi người một tay, dù đã thấm mệt và đói bụng, dù những chiếc áo màu cam đã thấm đẫm mồ hôi và bụi bẩn nhưng những người thợ vẫn tập trung trong từng thao tác, phối hợp nhịp nhàng để công việc được hoàn thành kịp giờ đóng điện. Anh Nguyễn Văn Tắc – chỉ huy trực tiếp công trình chia sẻ, thợ điện ai cũng phải trải qua những ngày rèn luyện gian khổ như thế. Nhiều anh em trẻ mới về Tổ chưa quen với cường độ công việc có khi đổ bệnh ngay sau ca làm việc đầu tiên. Nhưng sau những lần thử thách ấy, mọi người lại tự trang bị thêm kinh nghiệm, thêm chiếc khẩu trang vải dày, cái mũ rộng vành, rồi lại sát cánh bên nhau tiếp tục hoàn thành công tác.
Sau nhiều giờ đồng hồ thao tác xuyên trưa, khi dòng điện được khôi phục trở lại, nụ cười hiền hậu lại bừng sáng trên những khuôn mặt sạm đen vì nắng gió. Anh Tắc cười bảo: "Mệt thì có mệt, nhưng xong một công trình đóng điện kịp thời cho bà con, nghe những tiếng reo vui “có điện rồi, có điện rồi” là anh em lại quên hết vất vả!"
Chứng kiến một ngày dài của các anh, tôi càng thêm tự hào về những người đồng nghiệp của mình. Họ là những con người bình dị, chẳng cần ánh hào quang rực rỡ, nhưng chính sự tận tụy thầm lặng đang giữ cho dòng điện luôn thông suốt, giữ cho từng mái nhà luôn mát mẻ giữa những ngày hè oi ả, sáng điện giữa những đêm tối trời.
Ngọc Anh
28/05/2026 - 16:47 (GMT+7)
Share