Lời con nhỏ

Xuân về đào nở hoa/ Con nhìn xem ánh điện

Mẹ ơi cho con hỏi

Hai mấy Tết bố về

Con thơ hỏi a, ê

Đứng vân vê tay áo.

 

Nghe con hỏi mếu máo

Mẹ gượng gạo cười vui

Trong lòng lại ngậm ngùi

Vì bố đâu về được …

 

Cơn gió chiều bay ngược

Bố trực điện nơi xa

Xuân về đào nở hoa

Con nhìn xem ánh điện.

 

Môi nở cười thân thiện

Đến ngõ xóm từng nhà

Đến làng bản đường xa

Cũng vỡ òa vui lắm.

 

Lộc mai vàng tô thắm

Bố gửi gắm phương xa

Gửi hàng triệu đóa hoa

Về bên con ngày Tết.

 

Gửi tình yêu gắn kết

Tựa ánh điện bố làm

Dù vất vả gian nan

Mong phố tràn sao sáng…

 

Bóng bố trèo thấp thoáng

Trên các tuyến đường dây

Bố vất vả hôm nay

Để nước nhà đổi mới.

 

Từ vùng xa phấp phới

Tiếng trẻ nhỏ nô đùa

Bóng cụ già chiều mưa

Ngồi nhai trầu móm mém.

 

Ô kìa đàn chim én

Bố có thấy chúng không

Chúng chao lượn từng vòng

Đón hoàng hôn êm ái.

 

Bố con còn mê mải

Bên bát sứ lung linh

Bởi đường điện thắm tình

Quyện hương đồng gió nội.

 

Mẹ ở nhà cũng vội

Bao công việc bộn bề

Bà cũng ngóng ở quê

Chờ bố về rồi đấy.

 

Bố ơi con nhìn thấy

Đôi gà trống rưng rưng

Lại còn cặp bánh chưng

Cũng mong người chủ lắm.

 

Con ngồi hiên lẳng lặng

Chỉ hỏi mẹ thế thôi

Nhưng con hiểu cả rồi

Con thương nghề bố lắm…

 


  • 27/01/2022 10:58
  • Hường Nguyễn
  • 758