Nếu bạn đang có một công việc không tồi, đừng cứ hở ra là muốn nghỉ việc

15/03/2023 - 10:05 (GMT+7)

Cách nhanh nhất để hủy hoại một người là không cho người đó làm việc trong một thời gian dài.

Hãy trân trọng công việc mà bạn đang có

Một Blogger đã phỏng vấn một nữ thạc sỹ tốt nghiệp chuyên ngành kinh tế tại một trường đại học có tiếng. Trong thời gian học đại học, các anh chị khóa trên nói với cô rằng sau khi tốt nghiệp, mọi người đều có thể nhận được lời mời làm việc từ một số ngân hàng. Lúc đó, đau đầu nhất không phải là tìm việc làm, mà là chọn ngân hàng nào để làm. Nhưng khi tốt nghiệp thạc sĩ và tham gia vào ngày hội tuyển dụng của trường, cô lại thấy rằng tình hình việc làm đã hoàn toàn thay đổi.

Ảnh minh họa.

Nhiều ngân hàng có số lượng tuyển dụng hạn chế dẫn đến sự cạnh tranh gay gắt, trong quá trình tuyển chọn chỉ cần sai sót ở một mắt xích thôi sẽ bị loại. Cô đã nộp 150 hồ sơ nhưng vẫn chưa được nhận, ngày nào cũng khổ sở, lo âu. Khi bạn vẫn đang phàn nàn về công việc của mình, thì việc có một công việc ổn định lại là một điều xa xỉ đối với một số người. Điều đau khổ hơn là không phải là phải đi làm, mà là không có việc gì để làm. Vì vậy, nếu bạn vẫn đang có một công việc ổn định trong tay, hãy trân trọng nó.

Có người nói, năm 2023, nền kinh tế sẽ trải qua một cuộc đảo chiều lớn, tạo ra nhiều cơ hội kiếm tiền. Nhưng cách đây không lâu, Cao Dewang, chủ tịch của một trong những công ty sản xuất kính lớn nhất thế giới, đã dội gáo nước lạnh vào nhiều người trong một cuộc phỏng vấn trên CCTV. "Năm 2023, cố gắng sinh tồn mới là thực tế." Đối với nhiều doanh nghiệp, thử thách vẫn đang tiếp tục. Khi doanh nghiệp còn đang trải qua thảm họa, liệu việc tìm việc làm có dễ dàng?

Một người bạn xin nghỉ việc vào cuối năm ngoái vì kết quả hoạt động của công ty năm ngoái không tốt, tiền thưởng cuối năm ít hơn những năm trước một nửa, nên cậu bạn đã quyết tâm nghỉ việc. Sau nghỉ việc, cậu ấy đi tìm công việc mới, muốn tìm được việc làm trước Tết, nhưng tới tận bây giờ vẫn chưa có kết quả.  Vài ngày trước, cậu ấy gọi điện thoại nhờ tôi tìm giúp một công việc, tôi cũng đã hỏi giúp nhưng trước mắt vẫn chưa giúp được cho cậu ấy. Lúc tôi nói với cậu ấy kết quả, cậu ấy than ngắn thở dài, nói sớm biết như vậy thì đã cố gắng nhẫn nhịn mà tiếp tục làm ở công ty cũ.

Trước đó tôi có đọc được một bài viết, khi kinh tế không tốt, những người bình thường nên làm sao? Có người nói, với những người bình thường mà nói, hai chữ thôi: đừng dại. Nếu bạn đang không thất nghiệp, vậy thì cố gắng mà làm, cố gắng đừng bao giờ để tên của mình xuất hiện trong danh sách giảm tải nhân viên. Nếu bạn đang có một công việc không tồi, đừng cứ hở ra là muốn nghỉ việc. Trong xã hội hiện tại, tính không chắc chắn vẫn đang tồn tại, vì vậy, hãy trân trọng công việc mà bạn đang có.

Không làm việc một thời gian dài, bạn sẽ tụt hậu

Rất nhiều người hay mộng tưởng hàng ngày không phải đi làm, được ngủ tới lúc nào tùy thích, muốn làm gì sẽ đi làm cái đó…Nhưng không phải đi làm, có thực sự dễ chịu và tốt đẹp như trong tưởng tượng hay không?

Có một cư dân mạng chia sẻ câu chuyện của mình như sau. Anh ấy vì bị bệnh nên đã xin nghỉ việc để ở nhà tĩnh dưỡng, tạm thời cũng chưa có ý định sẽ đi làm lại. Anh ấy muốn ra ngoài đi du lịch, nhưng lại không có quá nhiều tiền; muốn tranh thủ mua mấy quyển sách về đọc, nhưng lại chẳng thể tĩnh lại để tập trung.

Mỗi ngày ở nhà đều cắm đầu vào trò chơi điện tử, xem phim, đói thì gọi đồ ăn bên ngoài. Ở nhà một năm, không những không trở nên giàu có nhanh nhẹn hơn, ngược lại còn nhiễm thêm một đống thói quen xấu. Đáng sợ hơn là khi rủ các đồng nghiệp cũ đi ăn cơm, anh ấy phát hiện ra mình hiện tại hoàn toàn không hiểu họ đang nói gì, tư duy dần dần không theo kịp được sự biến đổi của xã hội.

Phương thức nhanh nhất để hủy hoại một người chính là để anh ta không làm việc trong một thời gian dài. Từ góc độ vật chất, công việc là để kiếm tiền ăn cơm, để có lương, đây là ý nghĩa chính của công việc. Nhưng từ góc độ tinh thần mà nói, công việc chính là một phương pháp quan trọng để nâng cao tâm trí, rèn luyện nhân cách.

Bạn hời hợt với công việc, cũng chính là đang hời hợt với chính mình; bạn chán ghét công việc, cũng là đang từ bỏ cơ hội để phát triển. Khi bạn làm tốt mọi công việc, bạn sẽ có giá trị tồn tại và cơ hội để tỏa sáng.

Giám đốc điều hành hiện tại của Haidilao, trở thành nhân viên phục vụ tại Haidilao khi mới 17 tuổi, chính cô từng nói rằng: "Bất kể có chọn ngành nào, cũng cần phải trân trọng nó, không được sớm nắng chiều mưa, tập trung sức lực đi làm tốt một việc, kiên trì, tích lũy theo thời gian, chắc chắn sẽ tạo nên thành quả". Vì vậy, hãy trân trọng công việc mà bạn đang có trong tay, và dành 100% sự tập trung cho nó. Mọi nỗ lực và cố gắng của bạn bây giờ đều là vốn tích lũy cho tương lai.

Link gốc.


Theo https://cafebiz.vn/ 15/03/2023 - 10:05 (GMT+7)
Share

Ban Thường vụ Công đoàn Điện lực Việt Nam khoá VII họp phiên thứ 4, thảo luận nhiều vấn đề quan trọng

Ban Thường vụ Công đoàn Điện lực Việt Nam khoá VII họp phiên thứ 4, thảo luận nhiều vấn đề quan trọng

Chiều 27/7, tại TP. Đà Nẵng, Công đoàn Điện lực Việt Nam (ĐLVN) tổ chức Hội nghị Ban thường vụ lần thứ 4, khoá VII, nhiệm kỳ 2025-2030. Chủ tịch Công đoàn ĐLVN Đỗ Đức Hùng chủ trì hội nghị.


Hoàn thành đóng điện toàn tuyến Đường dây 500/220kV Nho Quan – Phủ Lý – Thường Tín

Hoàn thành đóng điện toàn tuyến Đường dây 500/220kV Nho Quan – Phủ Lý – Thường Tín

Vào lúc 11h35, ngày 26/7, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT), Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Bắc (NPMB) phối hợp với Công ty TNHH MTV Vận hành hệ thống điện và Thị trường điện Quốc gia (NSMO) đóng điện thành công toàn bộ Dự án đường dây 500/220kV Nho Quan – Phủ Lý – Thường Tín, đánh dấu việc hoàn thành một trong những công trình truyền tải điện trọng điểm của khu vực phía Bắc.


Tổng kết và trao giải Cuộc thi “Tự hào 50 năm ngành Điện thành phố mang tên Bác”

Tổng kết và trao giải Cuộc thi “Tự hào 50 năm ngành Điện thành phố mang tên Bác”

Sáng 24/7 tại TP.HCM, Báo Thanh Niên và Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC) tổ chức Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi viết và ảnh “Tự hào 50 năm ngành Điện thành phố mang tên Bác”. Cuộc thi được phát động nhân kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập Sở Quản lý và Phân phối điện TP.HCM (7/8/1976 – 7/8/2026) - tiền thân của EVNHCMC.


EVNSPC: Nhiều hoạt động tri ân nhân Ngày Thương binh - Liệt sĩ

EVNSPC: Nhiều hoạt động tri ân nhân Ngày Thương binh - Liệt sĩ

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) cùng các đơn vị thành viên đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, tri ân các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách và người có công với cách mạng, lan tỏa truyền thống “Đền ơn đáp nghĩa”, nét đẹp văn hóa của người thợ điện miền Nam.


Người gìn giữ ký ức về “Cửa tử” Nhà máy điện Yên Phụ

Người gìn giữ ký ức về “Cửa tử” Nhà máy điện Yên Phụ

Hơn nửa thế kỷ sau những ngày bom đạn, ông Trần Nguyên Hợi – nguyên Chủ tịch Công đoàn Nhà máy điện Yên Phụ – vẫn cẩn thận gìn giữ hàng nghìn bức ảnh, hàng trăm bài báo cùng nhiều tư liệu quý về một thời khói lửa. Mỗi tập hồ sơ, mỗi bức ảnh đều lưu giữ một câu chuyện, nhưng day dứt hơn cả trong ký ức của ông vẫn là sự hy sinh của những người thợ điện Yên Phụ đã chiến đấu, ngã xuống để giữ dòng điện cho Thủ đô trong những ngày cuối tháng 12/1972.