Điện lực Khánh Hòa đấu nối thành công cáp ngầm trên đảo Trí Nguyên

28/11/2017 - 18:57 (GMT+7)

Điện lực Vĩnh Nguyên (Công ty CP Điện lực Khánh Hòa) vừa đấu nối thành công cáp ngầm, đem lại nguồn sáng cho nhân dân vùng đảo Trí Nguyên.

Cơn bão số 12 đi qua Khánh Hòa ngày 4/11 vừa qua đã gây thiệt hại nặng nề đến hệ thống lưới điện trong tỉnh. Tuyến cáp ngầm cao thế nối từ đất liền ra đảo Trí Nguyên bị các xà lan neo tàu gần cảng cá trôi dạt và va đập, neo móc vào gây đứt tuyến cáp cao thế.

Ngay sau đó, dù ngành Điện đã kiểm tra, song rất khó khắc phục, nhất là trong điều kiện sóng to gió lớn và hệ thống cáp đi ngầm dưới biển. Toàn bộ tuyến cáp có chiều dài ngầm dưới biển khoảng 1.203 m, vị trí đoạn cáp bị đứt cách bờ 176 m.

Để ứng cứu điện cho người dân và các cơ sở kinh doanh trên đảo Trí Nguyên, Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa đã cùng Tổng công ty Điện lực miền Trung điều 2 máy phát điện vừa phục vụ APEC từ Đà Nẵng vào.

Theo Điện lực Vĩnh Nguyên, công suất sử dụng trên đảo lúc cao điểm là 450 kVA, trong khi 2 máy phát lưu động được lắp có tổng công suất 500 kVA nên đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng điện và phục vụ cho mọi hoạt động trên đảo.

Tổng giám đốc PC Khánh Hòa Nguyễn Cao Ký đánh giá cao tinh thần làm việc tập trung và có trách nhiệm của tập thể CBCNV Điện lực Vĩnh Nguyên. Đồng thời, ông Ký cũng rất phấn khởi vui mừng khi lãnh đạo EVNCPC đã chỉ đạo kịp thời trong việc điều động máy phát đến đảo Trí Nguyên để người dân sau hơn 10 ngày mất điện lại có thể sinh hoạt bình thường trở lại.

Một số hình ảnh việc đấu nối thành công cáp ngầm trên đảo Trí Nguyên:

Thợ lặn xuống vị trí cáp bị đứt.

Công nhân Điện lực Vĩnh Nguyên thực hiện đấu nối cáp trong điều kiện khó khăn.

Đóng điện thành công, người dân trên đảo Trí Nguyên bắt đầu sử dụng điện bình thường trở lại sau 24 ngày mất điện do bão số 12 gây ra.

 


Theo nguoilambao.vn 28/11/2017 - 18:57 (GMT+7)
Share

Ngành năng lượng - điện: Nâng cao tỷ lệ nội địa hóa, làm chủ công nghệ

Ngành năng lượng - điện: Nâng cao tỷ lệ nội địa hóa, làm chủ công nghệ

Trong lĩnh vực năng lượng - điện, đã chú trọng đổi mới công nghệ, thiết bị, đặc biệt làm chủ các công nghệ mới, tiên tiến để phục vụ phát triển nguồn điện, lưới điện...


EVN khẩn trương triển khai nhiệm vụ công tác ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026

EVN khẩn trương triển khai nhiệm vụ công tác ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026

Sáng 23/02/2026 - ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ, đồng chí Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) Đặng Hoàng An và đồng chí Tổng giám đốc EVN Nguyễn Anh Tuấn đồng chủ trì cuộc họp giao ban triển khai nhiệm vụ công tác quý I/2026. Cuộc họp được kết nối trực tuyến tới các đơn vị thành viên trong toàn Tập đoàn.


Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn thăm và làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn thăm và làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Ngày 23/2, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn cùng đoàn công tác đến thăm và làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) trong ngày làm việc đầu tiên của năm mới Bính Ngọ 2026. Ghi nhận, biểu dương những nỗ lực lớn của tập thể lãnh đạo và cán bộ công nhân viên EVN thời gian qua, Phó Thủ tướng cũng chỉ rõ những nhiệm vụ trọng tâm của Tập đoàn trong bối cảnh bảo đảm an ninh năng lượng, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và chuyển dịch năng lượng đang đặt ra nhiều đòi hỏi mới.


Dấu ấn trên những công trình điện của EVN năm 2025

Dấu ấn trên những công trình điện của EVN năm 2025

Năm 2025 là năm thứ hai liên tiếp Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) thực hiện vượt kế hoạch công tác đầu tư xây dựng, với giá trị giải ngân đứng đầu trong khối doanh nghiệp Nhà nước. Đây là thành tựu quan trọng để EVN tiếp tục dựng xây những công trình lớn trong giai đoạn 2026 – 2030. Cùng nhìn lại những khoảnh khắc đáng nhớ trên một số công trình điện tiêu biểu của EVN trong năm 2025.


Tết đặc biệt giữa đại ngàn Gia Lai: 'Ốc đảo' tối đèn đã bừng sáng

Tết đặc biệt giữa đại ngàn Gia Lai: 'Ốc đảo' tối đèn đã bừng sáng

Nhắc đến Canh Tiến, nhiều người từng gọi nơi đây là 'ốc đảo' giữa rừng phòng hộ và lòng hồ Núi Một.