Trời Huế còn chưa sáng hẳn. Dòng người đã bắt đầu đổ về Nghinh Lương Đình - khu vực xuất phát của Huế Amazing Marathon 2026. Người chỉnh lại dây giày, người kiểm tra đồng hồ, người tranh thủ chụp vài tấm ảnh trước giờ chạy. Trong không khí háo hức ấy, hai bộ bảo hộ lao động màu cam nhanh chóng trở thành điểm chú ý.
|

Hình ảnh chú thợ điện cùng lá cờ 1558 nổi bật tại vạch xuất phát cự ly 21km. Ảnh: BTC
|
“Hai anh làm Điện lực à?” Một runner đứng cạnh vui vẻ hỏi khi nhìn thấy hai lá cờ trên tay. “Đúng rồi. Hôm nay vừa chạy 21 km, vừa mang 1558 đi cùng.” – anh Lê Tấn Phước, Phó trưởng Điện lực Phú Vang, Công ty Điện lực Huế cười đáp.
Bên cạnh anh Phước là anh Lê Minh Thành, chuyên viên Văn phòng, Công ty Điện lực Quảng Trị. Hai người không phải những vận động viên chuyên nghiệp. Họ đến với đường chạy trước hết bởi niềm yêu thích thể thao, nhưng lần này có thêm một “hành trang” khá đặc biệt: mang đầu số chăm sóc khách hàng EVN 1558 lên đường chạy.
"Khi cần Điện lực, nhớ gọi 1558"
Khi hiệu lệnh xuất phát vang lên, dòng người bắt đầu chuyển động. Hai lá cờ 1558 được giương cao. Giữa hàng nghìn màu áo, con số 1558 nổi bật trên nền cờ xanh – cam. Cứ thế, hai người cán bộ ngành Điện hòa vào dòng runner, chạy qua những cung đường của Huế.
Có người chạy vượt lên rồi ngoái lại nhìn. Có người hỏi nhanh: “1558 là số gì vậy anh?”
“Đầu số chăm sóc khách hàng của EVN đó anh!” Một câu trả lời ngắn gọn. Rồi mỗi người lại tiếp tục với cuộc đua của mình.
|

Hình ảnh “chú thợ điện” trong bộ bảo hộ lao động màu cam chạy marathon khiến nhiều runners thích thú chụp ảnh cùng. Ảnh: BTC
|
Với người chạy, 21 km là câu chuyện của sức bền. Nhưng với hai anh Tấn Phước và Minh Thành, mỗi kilomet hôm ấy còn là một lần hình ảnh 1558 xuất hiện trước mắt những người tham gia giải chạy và người dân hai bên đường.
Anh Lê Minh Thành cho biết, việc đưa 1558 lên đường chạy xuất phát từ một suy nghĩ khá đơn giản: thay vì chỉ truyền thông về đầu số qua những kênh quen thuộc, tại sao không đưa nó đến những nơi có đông người theo một cách gần gũi hơn?
“Mình vừa chạy, vừa quảng bá được một thông tin hữu ích cho khách hàng. Nếu có người nhìn thấy, nhớ được 1558 và sau này cần hỗ trợ thì gọi, như vậy là vui rồi”, anh Thành chia sẻ.
Với anh Lê Tấn Phước, bộ trang phục bảo hộ lao động EVN cũng tạo nên một sự khác biệt trên đường chạy. “Mặc bộ này chạy 21 km cũng khá thử thách, nhưng đổi lại hình ảnh rất dễ nhận ra. Mình là người ngành Điện thì cũng muốn mang hình ảnh của ngành đến với mọi người theo một cách tự nhiên nhất”, anh Phước nói.
Hai anh cũng chẳng chuẩn bị gì đặc biệt cho đường chạy. Vẫn là bộ quần áo bảo hộ lao động thường ngày, thêm hai lá cờ 1558 cầm trên tay và thế là lên đường. Suốt chặng đường, hình ảnh “chú thợ điện” trong bộ bảo hộ lao động màu cam chạy marathon khiến nhiều tình nguyện viên tại các trạm nước, các chốt gác đường thích thú. Thấy hai anh đi qua, không ít người đưa điện thoại lên chụp ảnh, quay lại khoảnh khắc khá đặc biệt này.
Mỗi lần bắt gặp một chiếc điện thoại đang hướng về phía mình, hai anh lại đưa tay chào và vui vẻ “nhắc bài”: “Cần Điện lực, nhớ gọi 1558!” Có người cười, có người vẫy tay đáp lại, rồi hai anh lại tiếp tục sải bước. Những khoảnh khắc nhỏ như thế cứ nối tiếp nhau trong suốt 21 km, khiến cung đường hôm ấy có thêm những cuộc gặp gỡ thật vui.
|

Có những cung đường chạy để chinh phục một cự ly, cũng có những cung đường chạy để mang theo một thông điệp. Ảnh: BTC
|
Sẽ tiếp tục mang 1558 đi muôn nơi...
Huế Amazing Marathon 2026 khép lại, nhưng với anh Lê Minh Thành, những bước chạy mang theo 1558 vẫn chưa dừng lại. Anh dự kiến sẽ tiếp tục mang lá cờ 1558 tham gia các giải chạy khác. Gần nhất, ngày 27/9/2026, anh sẽ tiếp tục tham gia cự ly 21 km tại giải Đông Hà Marathon 2026 – “Bình minh bên dòng Hiếu Giang”, diễn ra tại phường Đông Hà.
Lần này, cung đường sẽ gần gũi hơn với anh – một người đang công tác tại Công ty Điện lực Quảng Trị. Và câu chuyện về những bước chạy mang theo 1558 sẽ được viết tiếp bên dòng Hiếu Giang.
Có thể rồi sẽ lại có người hỏi: “1558 là số gì vậy anh?”
Và câu trả lời vẫn sẽ thật ngắn: “Đó là đầu số chăm sóc khách hàng EVN. Khi cần Điện lực, nhớ gọi 1558.”
Những giải chạy rồi sẽ kết thúc. Những đôi giày sẽ được tháo ra, những chiếc BIB sẽ được cất lại. Nhưng những hình ảnh được tạo nên trên đường chạy có thể còn ở lại lâu hơn. Bởi với hai anh Lê Tấn Phước và Lê Minh Thành, chạy không chỉ để vượt qua một cự ly.
Đó còn là cách họ mang màu áo ngành Điện, mang hình ảnh EVN và mang đầu số chăm sóc khách hàng EVN 1558 đến gần hơn với cộng đồng – từng bước một.
Phước Thành
04/09/2026 - 10:54 (GMT+7)
Share