Câu chuyện nghề của phụ nữ ngành Điện

10:33, 11/10/2024

Dù ngày nắng hay mưa, sáng sớm hay nửa đêm, những nữ công nhân vận hành tại các nhà máy điện thuộc Genco2 vẫn miệt mài cống hiến với công việc đã chọn, đã yêu...

Hình ảnh người phụ nữ đã có mặt ở hầu khắp các công việc mang tính đặc thù của ngành. Ảnh Minh Lương. 

Chữ duyên với nghề!

Một ngày mùa thu, chúng tôi đến thăm và có dịp trò chuyện cùng chị Lê Thị Hạnh Thủy, công nhân vận hành bơm dầu đốt lò thuộc Nhà máy Nhiệt điện Phả Lại. Phủi vội bụi than trên vai áo, chị nhẹ nhàng kể lại những ngày đầu khi chập chững vào nghề: "Khi vừa tròn 19 tuổi, tôi đến nhận việc tại Nhà máy,. Ngày đầu tiên vào làm việc, tôi như lọt thỏm giữa rừng máy móc với tiếng động cơ gầm rú xay xẩm mặt mày. Trong đầu tôi lóe lên một suy nghĩ muốn dừng lại vì không biết liệu có thể hoàn thành được công việc hay không?.

May mắn, chị Hạnh được Ban Lãnh đạo và đồng nghiệp tận tình hướng dẫn, giúp đỡ trong từng công đoạn làm việc. Trải qua 36 năm cống hiến, chị Hạnh nay đã trở thành nữ công nhân vận hành chuyên nghiệp, dày dạn kinh nghiệm, hiểu rõ "bệnh" của từng thiết bị trong nhà máy. Thậm chí vào đến cửa trạm, chị có thể nhận ra máy bơm nào đang hoạt động.

Chị Lê Thị Hạnh Thủy kiểm tra thiết bị trong dây chuyền sản xuất. Ảnh Minh Lương.

Đều đặn mỗi ngày khi vào ca trực, chị Hạnh Thủy sẽ kiểm tra tỉ mỉ từng chi tiết máy móc thiết bị, các thông số kỹ thuật. Nhất là vào mùa khô, bản thân chị cũng như đồng nghiệp càng nêu cao tinh thần trách nhiệm, kiểm tra thiết bị sát sao, để tránh những sự cố bất thường có thể xảy ra, ảnh hưởng đến quá trình phát điện.

Nhìn đôi bàn tay của nữ công nhân vận hành này, chúng tôi thấy rõ những vết chai sần dày theo năm tháng. Tình yêu nghề của chị Hạnh Thủy cũng ngày càng sâu đậm, như từng nhịp đập âm thầm mà bền bỉ của trái tim người lao động.

Chị Trần Thu Hiền - Kỹ sư Hóa phân tích tại Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng (người đầu tiên). Ảnh Minh Lương. 

Cũng trưởng thành từ môi trường nhà máy nhiệt điện, chị Trần Thu Hiền, một Kỹ sư Hóa phân tích tại Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng có hơn 17 năm công tác. Khi nhắc về cái duyên đến với nghề, ánh mắt chị bừng lên niềm hạnh phúc xen lẫn tự hào.

Chị Thu Hiền bộc bạch:“Khi còn nhỏ thỉnh thoảng tôi được bố đưa đến nhà máy thăm quan, trò chuyện cùng các cô chú. Những hình ảnh đồng nghiệp của bố miệt mài lao động trong nhà máy đã để lại trong tôi ấn tượng khó phai, dần biến thành tình yêu với nghề nghiệp này. Năm 2007 – 2010, tôi trải qua kỳ thi chức danh để chính thức được đảm nhận công việc vận hành hệ thống khử khoáng, cung cấp nước cho lò hơi. Đến tháng 9/2023, được sự tin tưởng từ các cấp lãnh đạo, tôi được đề cử vị trí Trưởng kíp và gắn bó với công việc này cho đến nay”.

Tiếp nối công việc của bố, chị Thu Hiền gắn liền thanh xuân bên máy móc, thiết bị. Các anh chị vẫn trêu đùa nhau: “Máy móc chính là những người bạn, đồng hành cùng chúng ta ngày qua ngày, chứng kiến những thăng trầm trong nghề, luôn lắng nghe và thấu hiểu”.

Đặc thù công việc vất vả, làm việc  theo ca kíp nên những người phụ nữ theo ngành này đều tôi luyện cho mình một ý chí "thép". Có nhiều ca làm việc khuya kéo dài từ 23 giờ đêm cho đến 7 giờ sáng hôm sau, các chị đều luân phiên cho đến khi hết lịch như nam giới. Vì vậy, sau giờ làm họ sẽ rủ nhau tham gia hoạt động thể thao kết hợp chế độ ăn uống lành mạnh nhằm nâng cao sức khỏe, đáp ứng công việc được giao. 

Chị Trần Thu Hiền (bên trái) cùng đồng nghiệp kiểm tra các máy bơm trong hệ thống. Ảnh Minh Lương. 

Những người phụ nữ vì sứ mệnh phát điện

Bà Nguyễn Thị Định, Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng cho biết, "Nữ công nhân vận hành luôn phải phân bố thời gian, sắp xếp hài hòa, hợp lý giữa công việc công ty và gia đình. Khó khăn của các chị em là khi con còn nhỏ hoặc ở độ tuổi đi học, không có nhiều thời gian chăm sóc, đưa đón nên phải phụ thuộc nhiều vào chồng và hai bên nội ngoại".

Khi phụ nữ là công nhân ngành điện, các chị vừa phải đảm đương vai trò người vợ, người mẹ với vô vàn những việc không tên, vừa phải hoàn thành mọi nhiệm vụ được công ty giao phó. Đôi lúc các chị phải "hi sinh" việc riêng để đặt nhiệm vụ công việc lên hàng đầu. Thế nhưng các chị vẫn luôn mạnh mẽ vượt qua, cống hiến hết mình vì sứ mệnh phát điện.

“Sức khỏe của mình không như nam giới, nhiều khi mưa gió rét lắm, nhưng cứ đến giờ là tôi đi, bất kể mưa to gió lớn, để đảm bảo giao ca, nhận ca trong nhà máy”, chị Hạnh Nguyên chia sẻ.

Cùng chung dòng cảm xúc, chị Thu Hiền tâm sự: “Làm công nhân Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng nhiều năm, kỷ niệm vui, buồn rất nhiều. Nếu được chọn lại, tôi vẫn lựa chọn là công nhân ngành Điện. Mặc dù những ngày lễ tết mọi người được về quê sum vầy bên gia đình, trong khi chúng tôi vẫn đi làm, không có ngày nghỉ thứ 7, chủ nhật. Thế nhưng, tôi vẫn cảm thấy vui khi đóng góp một phần nhỏ cho nhiều gia đình có nguồn sáng, góp phần phát triển kinh tế xã hội”.

Các nữ công nhân vận hành làm việc theo ca trực vào ban đêm. Ảnh Minh Lương.

Những chia sẻ, cảm xúc quá đỗi thân thương của chị Hạnh Thủy, chị Thu Hiền cũng là tâm sự của biết bao nữ công nhân khác đang công tác tại các đơn vị thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Khi được nhắc về nghề, đối mắt các chị ánh lên niềm hạnh phúc xen lẫn tự hào. Họ là phụ nữ thời đại mới đang nối tiếp và phát huy truyền thống "giỏi việc nước, đảm việc nhà", sẵn sàng đương đầu gian nan để bứt phá bản thân, gặt hái thành công mới. 


Ngọc Mai, ảnh Minh Lương

Share

EVNCPC: Gần 750 cán bộ, nhân viên tham gia hiến máu nhân đạo trong ngày phát động

EVNCPC: Gần 750 cán bộ, nhân viên tham gia hiến máu nhân đạo trong ngày phát động

Ngày 12/12, tại thành phố Đà Nẵng, Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) tổ chức Chương trình hiến máu tình nguyện Tuần lễ hồng EVN lần thứ XI. Năm 2025 đánh dấu 11 năm liên tiếp chương trình được triển khai, góp phần bổ sung nguồn máu điều trị vốn thường thiếu hụt vào dịp cuối năm.


EVNCPC đoạt 12 giải tại Hội thi Sáng tạo kỹ thuật thành phố Đà Nẵng lần thứ 18

EVNCPC đoạt 12 giải tại Hội thi Sáng tạo kỹ thuật thành phố Đà Nẵng lần thứ 18

Ngày 12/12, Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật thành phố Đà Nẵng công bố quyết định công nhận 31 giải pháp đoạt giải tại Hội thi Sáng tạo kỹ thuật thành phố Đà Nẵng lần thứ 18 (2024–2025), gồm 2 giải Nhất, 5 giải Nhì, 10 giải Ba và 14 giải Khuyến khích. Trong đó, Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) có 12 giải pháp đoạt giải, gồm 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 4 giải Ba và 5 giải Khuyến khích.


Phó Tổng giám đốc EVN Nguyễn Tài Anh kiểm tra tình hình thi công Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I

Phó Tổng giám đốc EVN Nguyễn Tài Anh kiểm tra tình hình thi công Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I

Sáng 12/12, Phó Tổng giám đốc EVN Nguyễn Tài Anh và đoàn công tác EVN đã kiểm tra công trường Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I (tỉnh Quảng Trị). Hiện nay, các lực lượng thi công đang tập trung triển khai công việc chuẩn bị cho hòa lưới tổ máy 1 dự kiến trong tháng 1/2026.


Phó Tổng giám đốc EVN Nguyễn Tài Anh kiểm tra tình hình thi công Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I

Phó Tổng giám đốc EVN Nguyễn Tài Anh kiểm tra tình hình thi công Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I

Sáng 12/12, Phó Tổng giám đốc EVN Nguyễn Tài Anh và đoàn công tác EVN đã kiểm tra công trường Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I (tỉnh Quảng Trị). Hiện nay, các lực lượng thi công đang tập trung triển khai công việc chuẩn bị cho hòa lưới tổ máy 1 dự kiến trong tháng 1/2026.


Sẵn sàng nguồn điện an toàn, chất lượng cao phục vụ Sân bay quốc tế Long Thành

Sẵn sàng nguồn điện an toàn, chất lượng cao phục vụ Sân bay quốc tế Long Thành

Công ty Điện lực Đồng Nai (PC Đồng Nai) cho biết, tháng 11 vừa qua, đã phối hợp Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) đấu nối thành công các lộ ra 22kV của Trạm biến áp 110kV Long Thành, chính thức hòa lưới điện quốc gia vào hệ thống phân phối nội bộ của sân bay, đánh dấu bước hoàn thiện quan trọng trong hạ tầng cấp điện phục vụ Cảng hàng không Quốc tế Long Thành, sẵn sàng đảm bảo điện an toàn, tin cậy khi Sân bay quốc tế Long Thành đi vào hoạt động và đón chuyến bay đầu tiên vào ngày 19/12 tới.